Người gửi: Hoàng Kim Chung,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tôi ủng hộ Chủ tịch tỉnh
Tôi là một người Huế, hiện đang sinh sống ở Hà Nội.
Đồi Vọng Cảnh là một nơi tôi thường đưa bạn bè tôi đi thăm mỗi khi họ ghé thăm Huế. Cảm nhận của tôi, nơi này đúng là viên ngọc quý của Huế, nhưng vẫn đang ở dạng thô, chưa được mài giũa để tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng và trầm trồ trước vẻ đẹp của nó.
Các tỉnh thành khác người ta ưu đãi đầu tư bằng nhiều hình thức, nhiều lúc có sai sót này nọ nhưng cuối cùng vẫn là hiệu quả, người dân được nhờ. Ở Huế thì không được như thế. Vì là di sản, vì là nhạy cảm nên mọi công trình dự án đều được đặt dưới tầm ngắm của rất nhiều người. Mà hễ càng nhiều người ngắm thì lại càng nhiều ý kiến, không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án.
Về dự án Vọng Cảnh, tôi mong các cơ quan chức có cái nhìn cởi mở hơn. Cần phải làm một cái gì đó ở Vọng Cảnh, không thể để nó úi xùi như hiện nay. Thế nhưng làm như thế nào, đây mới là vấn đề cần sự tư vấn, nghiên cứu kỹ. Theo tôi, nếu đảm bảo được các yêu cầu về mặt cảnh quan, có những khu vực công cộng cho người dân ngắm cảnh thì dự án nên, rất nên làm.