Đọc tâm sự của bạn tôi có thể hiểu được phần nào cảm giác và tình cảm của bạn. Tôi là người đã có gia đình, trước đây tôi cũng có thời gian giống như bạn. Theo ý kiến chủ quan của tôi thì bạn cũng đừng quá đau khổ và hy vọng nhiều vì thực sự cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn không thì bạn có cố níu kéo cũng không được.
Tôi khuyên bạn nên bình tâm suy nghĩ lại, bây giờ tình cảm bạn gái dành cho bạn đã không còn sâu đậm nữa, cô ấy đứng núi này trông núi nọ. Nếu bạn cố gắng níu kéo, sau này 2 người kết hôn nhưng lúc đó cô ấy cũng không thể quên người kia, nằm bên bạn mà tâm trí cô ấy cứ nghĩ đến người kia thì bạn sẽ còn đau khổ và bất hạnh hơn.
Bây giờ theo tôi bạn nên nói chuyện với cô ấy, nói 2 người sẽ không gặp nhau, không liên lạc điện thoại một thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về việc sẽ tiếp tục tình yêu hay dừng lại để cô ấy đi tìm hạnh phúc. Nếu cô ấy nói muốn dừng lại thì bạn cũng đừng quá buồn, thực ra ngoài xã hội còn rất nhiều cô gái xinh xắn, tính tình hiền lành để ta yêu.
Bạn nên tham gia chơi thể thao, kết bạn, giao lưu, tham gia các khóa học, ở đó sẽ là nơi để bạn tìm hiểu và quen người mới. Chúc bạn sẽ có quyết định sáng suốt cho riêng mình
PeterPan