![]() |
| Palop và lon bia đã ném trúng đầu anh. |
3000 euro là mức phạt nhẹ nhất mà liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đưa ra trong mùa giải này, cho dù thủ môn Sevilla, Andres Palop, bị tấn công bởi một cơn mưa "vật thể lạ" (trúng một lon bia vào đầu và chai whisky vào vai), khiến trận đấu phải hoãn hơn 40 phút. Hôm qua, báo chí xứ sở đấu bò còn dự đoán một cách chắc chắn rằng Atletico ít nhất sẽ bị "treo sân" vài trận.
Cách đây không lâu, RFEF đã phạt Zaragoza gấp 3 lần như thế, sau khi các CĐV đội này có hành vi lăng mạ phân biệt chủng tộc với tiền đạo Samuel Eto'o của Barcelona.
Trong 3 thẻ đỏ mà Atletico nhận, có một chiếc bị hủy bỏ do RFEF quyết định xóa thẻ vàng thứ hai của Martin Petrov.
"Nạn nhân" Andres Palop đến giờ vẫn chưa hết hoảng sợ. Anh cho biết: "Tôi chưa bao giờ trải qua những khoảnh khắc đáng sợ như thế. Một số thứ vớ vẩn ném xuống lúc đầu không làm tôi bận tâm, nhưng cả một chai whisky rơi trúng thì thật quá đáng. Ơn chúa, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Nhưng mọi hành động điên rồ kiểu này cần phải được nhổ tận gốc".
P.V tổng hợp
