Làm Chay là lễ hội được tổ chức hàng năm từ ngày 11 đến 13/2 (14-16 tháng Giêng), tại khu di tích Đình Tân Xuân, xã Tầm Vu (trước đây là thị trấn Tầm Vu) nhằm tưởng nhớ chí sĩ yêu nước Đỗ Tường Phong, Đỗ Tường Tự bị thực dân Pháp xử tử. Lễ hội còn mang ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi và giữ gìn giá trị văn hóa dân gian.
Từ 10h, người dân hai bên đường dùng xô, ca nhựa, thậm chí vòi rửa xe xịt nước người đi đường mừng lễ. Ngoài xe máy, nhiều ôtô, xe tải, xe ba gác cũng tham gia diễu hành.
Làm Chay là lễ hội được tổ chức hàng năm từ ngày 11 đến 13/2 (14-16 tháng Giêng), tại khu di tích Đình Tân Xuân, xã Tầm Vu (trước đây là thị trấn Tầm Vu) nhằm tưởng nhớ chí sĩ yêu nước Đỗ Tường Phong, Đỗ Tường Tự bị thực dân Pháp xử tử. Lễ hội còn mang ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi và giữ gìn giá trị văn hóa dân gian.
Từ 10h, người dân hai bên đường dùng xô, ca nhựa, thậm chí vòi rửa xe xịt nước người đi đường mừng lễ. Ngoài xe máy, nhiều ôtô, xe tải, xe ba gác cũng tham gia diễu hành.
Hàng nghìn người hóa trang thành "yêu quái" mang theo kèn, súng phun nước xuống đường ăn mừng lễ hội, khiến nhiều đoạn tỉnh lộ ùn tắc.
Được xem là "Tết lần hai" của người dân địa phương, lễ hội hàng năm thu hút khoảng hơn 20.000 lượt khách. Sự kiện còn có các hoạt động như: bắt vịt, lễ chiêu u đường bộ, diễu hành xe hoa và màn "thầy trò đường tăng đánh yêu quái".
Hàng nghìn người hóa trang thành "yêu quái" mang theo kèn, súng phun nước xuống đường ăn mừng lễ hội, khiến nhiều đoạn tỉnh lộ ùn tắc.
Được xem là "Tết lần hai" của người dân địa phương, lễ hội hàng năm thu hút khoảng hơn 20.000 lượt khách. Sự kiện còn có các hoạt động như: bắt vịt, lễ chiêu u đường bộ, diễu hành xe hoa và màn "thầy trò đường tăng đánh yêu quái".
Hàng nghìn người hóa trang thành "yêu quái" mang theo kèn, súng phun nước xuống đường ăn mừng lễ hội, khiến nhiều đoạn tỉnh lộ ùn tắc.
Được xem là "Tết lần hai" của người dân địa phương, lễ hội hàng năm thu hút khoảng hơn 20.000 lượt khách. Sự kiện còn có các hoạt động như: bắt vịt, lễ chiêu u đường bộ, diễu hành xe hoa và màn "thầy trò đường tăng đánh yêu quái".
Một nhóm thanh niên đi xe bán tải mang theo súng phun khói tham gia diễu hành.
Hai thiếu niên chạy xe đạp điện, vừa di chuyển vừa tung túi bột mì. Dù lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân không ném bột mì để đảo bảo an toàn giao thông, tình trạng này vẫn tái diễn như mọi năm.
Hai thiếu niên chạy xe đạp điện, vừa di chuyển vừa tung túi bột mì. Dù lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân không ném bột mì để đảo bảo an toàn giao thông, tình trạng này vẫn tái diễn như mọi năm.
Nhóm phụ nữ hóa trang thành đoàn bưng mâm quả đưa dâu phong cách kinh dị bên đường.
Trái ngược không khí sôi động ngoài đường phố, từ 10h30 nghi thức thỉnh ông Tiêu từ chùa sang sân đình diễn ra trang nghiêm.
Ông Tiêu (Tiêu diện Đại sĩ), được tôn là bồ tát chuyên hàng yêu phục quỷ, phù hộ dân chúng. Đến 0h, nghi thức đốt Ông Tiêu được cử hành. Theo quan niệm dân gian ai giật được lưỡi Ông Tiêu sẽ may mắn, bình an cả năm.
Năm Bính Ngọ nên các cỗ bánh trưng tại sân đình tạo hình ngựa từ hàng nghìn viên kẹo. Sau lễ đốt, bánh và hoa quả được phát cho người dân lấy may
Trái ngược không khí sôi động ngoài đường phố, từ 10h30 nghi thức thỉnh ông Tiêu từ chùa sang sân đình diễn ra trang nghiêm.
Ông Tiêu (Tiêu diện Đại sĩ), được tôn là bồ tát chuyên hàng yêu phục quỷ, phù hộ dân chúng. Đến 0h, nghi thức đốt Ông Tiêu được cử hành. Theo quan niệm dân gian ai giật được lưỡi Ông Tiêu sẽ may mắn, bình an cả năm.
Năm Bính Ngọ nên các cỗ bánh trưng tại sân đình tạo hình ngựa từ hàng nghìn viên kẹo. Sau lễ đốt, bánh và hoa quả được phát cho người dân lấy may
Trái ngược không khí sôi động ngoài đường phố, từ 10h30 nghi thức thỉnh ông Tiêu từ chùa sang sân đình diễn ra trang nghiêm.
Ông Tiêu (Tiêu diện Đại sĩ), được tôn là bồ tát chuyên hàng yêu phục quỷ, phù hộ dân chúng. Đến 0h, nghi thức đốt Ông Tiêu được cử hành. Theo quan niệm dân gian ai giật được lưỡi Ông Tiêu sẽ may mắn, bình an cả năm.
Năm Bính Ngọ nên các cỗ bánh trưng tại sân đình tạo hình ngựa từ hàng nghìn viên kẹo. Sau lễ đốt, bánh và hoa quả được phát cho người dân lấy may
Hoàng Nam