Một cảnh sát hạt Indian River hôm 26/5 cố dừng xe của John Henry James III, 36 tuổi, sau khi phát hiện người này đi không đúng làn đường. Theo video cuộc rượt đuổi 40 phút mới được văn phòng cảnh sát trưởng Indian River công bố cuối tuần qua, James lái chiếc SUV màu trắng lao vào xe cảnh sát trưởng, né các rào chắn.
Gã tăng tốc gần người đi bộ, khiến cảnh sát phải tắt còi báo động và lùi lại. Cảnh sát sau đó hủy cuộc rượt đuổi trên mặt đất và triển khai trực thăng theo dõi y từ trên cao.
"Mọi người ở khắp mọi nơi trên đường phố này", một cảnh sát nói trong video.
Cảnh sát Florida, Mỹ truy đuổi nghi phạm John Henry James III hôm 26/5. Video: Văn phòng Cảnh sát Indian River.
Cảnh sát đuổi theo James đến một khu chung cư, chặn lối vào khi hắn bỏ xe và cố bỏ chạy, được cho là cùng một bé sơ sinh trên tay. Một phụ nữ nói trong video rằng hắn ta đang có đứa bé.
James sau đó ném bé về phía cảnh sát, nhưng cảnh sát Jacob Curry đã đón được bé, trong khi nhóm còn lại ấn hắn xuống mặt đường và tra còng. Cảnh nghi phạm ném bé trai không hiển thị rõ trong video. Bé trai không bị thương sau sự việc.
Nghi phạm phản ứng dữ dội, đá và cắn cảnh sát khi bị khống chế. Y sau đó được đưa đến bệnh viện vì phàn nàn các biến chứng do hen suyễn, nhưng vẫn kháng cự khi được đưa lên cáng cứu thương, và bị đưa vào tù hôm 1/6.
"Tôi đã chứng kiến một số thứ điên rồ nhưng điều này còn hơn thế. Đó không phải cú chuyền đẹp mắt, đó là một cú ném", cảnh sát Curby nói. "Hắn quay lại, ném đứa bé hai tháng tuổi về phía tôi từ khoảng cách gần hai mét".
Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Indian River cho biết James bị ngồi tù không bảo lãnh với nhiều tội danh, gồm tấn công cảnh sát, ngược đãi trẻ em và cố ý gây thương tích đối với một phụ nữ mang thai.
"Bạn không thể ném một em bé vào chúng tôi rồi mong được chúng tôi đối xử ân cần", cảnh sát trưởng Eric Flowers cho biết hôm 4/6.
Huyền Lê (Theo CBS, NY Post)