
Những ngày xuân về, Nathan Lee hay hồi tưởng đến cái Tết thời thơ bé với cái lạnh Hà Nội cùng mùi pháo thoảng đường phố.


Bố mẹ Nathan Lee chia tay từ khi anh còn nhỏ, mỗi người đều đã có một gia đình riêng. Mẹ anh đang sống ở Pháp trong khi bố anh là Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha.

Chàng ca sĩ sinh năm 1983 cũng chưa có tri kỷ hồng nhan nên càng lẻ loi trong những ngày nhà nhà sum họp.

Khán giả trở thành nguồn động viên lớn nhất với Nathan Lee trong thời điểm này.

Anh đang tham gia cuộc thi Chinh phục đỉnh cao và nhận được nhiều ủng hộ từ người xem truyền hình.

Lớn lên ở Pháp nhưng Nathan Lee rất thích thú chơi chữ đầu xuân của người Việt.

Giọng ca "Xinh" xin chữ đầu năm với mong muốn nhận được nhiều may mắn.

Anh cũng tranh thủ xin chữ ông đồ để chúc mừng độc giả.


Anh hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ độc giả VnExpress cho các dự án nghệ thuật sắp tới.
* Video Nathan Lee chúc tết độc giả VnExpress |
Huy Phạm