Năm nay là kỷ niệm 20 năm ra đời của Disneyland Paris. Nathan Lee tranh thủ quay lại nơi gắn bó với mình từ thời thơ bé. Nathan Lee cho biết, anh là fan của Walt Disney. Từ nhỏ, anh chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ một bộ phim nào của hãng. Mỗi lần đến Disneyland với Nathan Lee vẫn vui như hồi nhỏ. Tuy nhà không xa nhưng Nathan Lee muốn vẫn thuê khách sạn ở lại đây trong ba ngày để có thể tận hưởng được hết Disneyland và Disney Studio. Trước lâu đài "Công chúa ngủ trong rừng"... Thử rút gươm của vua Arthur... Bên cây đậu thần kỳ của Jack... Thăm khu vực cướp biển vùng Caribe... Tham gia lễ hội đường phố trong công viên Disney. Chàng ca sĩ sinh năm 1983 ra về với hai túi đựng những đồ lưu niệm mua được. Huy PhạmThu Minh sợ Nathan Lee 'cướp' mất chồng