Napoli là một đội bóng có thực lực, thể hiện qua việc họ từng cạnh tranh sòng phẳng với Inter và Milan, rồi về thứ ba trên đường đua scudetto mùa trước. Nhưng để biến đội bóng có thực lực đó thành một ông lớn dường như đang là một nhiệm vụ quá sức với thầy trò HLV Mazzarri.
![]() |
Napoli (áo xanh) đã có chơi những trận cầu đỉnh cao và chiến thăng, nhưng không giữ được sự ổn định cần thiết. Ảnh: AFP. |
Để được coi là ông lớn, các đội bóng nhất thiết phải chứng tỏ khả năng thích ứng với mật độ thi đấu dày đặc, áp lực không ngừng lên cả tập thể lẫn từng cá nhân khi liên tục phải đối đầu với những đối thủ mạnh nhất. Napoli từng chứng tỏ với cả thế giới rằng họ không ngán bất kỳ đối thủ nào khi buộc Man City phải cưa điểm tại sào huyệt đối phương, đánh bại Milan, Villarreal rồi Inter. Tuy nhiên, như thế vẫn là chưa đủ để họ tự vỗ ngực là một ông lớn, chừng nào chưa giải được bài toán về phân phối sức lực cho cả hai đấu trường trong nước và châu lục.
Khi Napoli thua Chievo 0-1 ở vòng 4 Serie A chỉ ít ngày sau trận thắng vang dội 3-1 trước Milan, HLV Mazzarri hứng chịu vô số chỉ trích vì đó là trận đấu mà ông đã xoay vòng lực lượng triệt để. Có tới 7 trụ cột được ông hoặc cho nghỉ ở nhà, hoặc xuất phát trên ghế dự bị, khiến Napoli chơi như người mộng du và phải rất may mắn mới thua với cách biệt tối thiểu.
Rút kinh nghiệm từ bài học đó, dù giữa tuần này là trận quyết chiến trên sân Bayern mà kết quả có thể quyết định số phận của họ ở vòng bảng Champions League, Mazzarri vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất để đấu trận vòng 7 Serie A hôm thứ bảy tuần trước. Nhưng vô ích, Napoli một lần nữa ngậm đắng khi thất thủ, lần này, trên sân nhà, trước Parma - đối thủ kém họ về mọi mặt.
"Tôi không nghĩ trận thua Parma xuất phát từ đội bóng mất tập trung vì Champions League sắp đến gần. Nhưng đúng là trận đấu ở châu Âu ngày thứ ba đã tác động đến tâm lý của các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi cũng tin là thất bại này hữu ích cho Napoli", Christian Maggio phát biểu sau trận. Cầu thủ chạy cánh phải này có lẽ không quá lời. Napoli có rất nhiều bài học có thể rút ra từ trận thua Parma, chứ không chỉ đơn thuần là bài học về thái độ thi đấu trước những đối thủ dưới cơ.
Ở những mùa giải gần đây, Napoli thường bị căng cứng ở những trận cầu lớn. Họ luôn đá như mất hồn ít nhất là trong hiệp một khi để sự mặc cảm, tự ti trước những đối thủ ngang hoặc trên tầm lấn át. Sự thiếu tự tin ấy đã được khắc phục đáng kể mùa này, qua cách Hamsik và đồng đội chơi như lên đồng trước các ông lớn như Milan, Inter, Man City, Villarreal.
Vấn đề của Napoli giờ đây hoàn toàn ngược lại với mùa trước. Đội quân dưới trướng HLV Mazzarri thường xuyên mất tập trung trong các trận cấu với đối thủ dưới cơ, như thể tâm trí họ bị choán bởi suy nghĩ về những trận cầu đỉnh cao đang chờ đợi phía trước. Trận thua cuối tuần qua là minh chứng hùng hồn cho thực trạng này, bởi như Maggio thừa nhận, Napoli tiếp Parma mà đầu óc thì để ở sân Aillanz, Munich, nơi Bayern đang chờ đợi.
![]() |
Đã chuẩn bị lực lượng và tâm lý sẵn sàng, nhưng Napoli vẫn chịu hội chứng Champions League và để phong độ của họ ở Serie A bị ảnh hưởng. |
Ngoài tâm lý, chiến thuật cũng là một yếu tố quan trọng tác động tiêu cực tới Napoli. Thực tế từ đầu mùa cho thấy Napoli luôn chọn đấu pháp phòng ngự chặt - phản công nhanh và thành công với đấu pháp đó khi gặp các đội bóng chủ động tấn công. Dến San Paolo làm khách trước Napoli, Fiorentina và Parma cũng áp dụng chiến thuật tương tự. Ở vị thế chủ nhà, Napoli, trong hai trường hợp này, không có lựa chọn khác khi phải tấn công và mất tập trung ở hàng thủ.
Nếu muốn vỗ ngực tự xưng là một ông lớn, thầy trò Mazzarri chắc chắn phải bắt đầu bằng cách học cách những đối thủ nhỏ tự đặt mình ở vị thế cửa dưới và xem Napoli như kẻ bề trên.
Phương Minh