Tôi cảm thấy hạnh phúc, bởi không phải ai cũng có thể sống để chứng kiến và hòa mình vào biết bao sự kiện thú vị trong cuộc đời, từ giờ khắc sang thiên niên kỷ mới, đến cái thách thức của đất nước khi gia nhập WTO. Năm 2008 với nhiều biến động, để lại những ấn tượng sâu đậm trong tôi. Lại một may mắn mà không phải ai cũng được trải qua: cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức tại Việt Nam.
Là một giáo viên dạy Văn tại một ngôi trường lớn cách không xa đường Trần Phú - con đường đẹp nhất thành phố biển Nha Trang, tôi yêu, tận tụy với nghề và luôn nỗ lực truyền đạt cho học sinh của mình những kiến thức cần thiết trên đường đời, trong đó có cách sống, cách làm người, cách làm đẹp cho cuộc đời. Tôi quan niệm cũng như thường nói với học trò: "Đẹp không phải chỉ là ở bề ngoài, đẹp là cái thánh thiện bên trong tâm hồn mỗi con người".
Vợ chồng độc giả Trần Thị Mỹ Dung và Hoa hậu Mỹ. |
Từ sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt được tổ chức, tôi thực sự thấy ấn tượng về vẻ đẹp hoàn mỹ của người phụ nữ ngày nay, vẻ đẹp mà tôi luôn hướng tới trong cuộc sống và luôn trân trọng trong văn chương. Hoa hậu thế giới người Việt Ngô Phương Lan đã đăng quang với nhiều ấn tượng mà tôi không thể nào quên. Cô đã nói: “Theo em, cái thiện chính là cái đẹp. Chân - Thiện - Mỹ là những phẩm chất cao cả nhất của một người con gái Việt Nam, mà đó cũng là đỉnh cao của sự khát vọng mà mỗi con người cần phải vươn tới. Em nghĩ rằng, cái đẹp có thể gắn liền với sự hảo tâm, trái tim nhân hậu và sự chân thành thì vẻ đẹp đó sẽ được tôn vinh lên rất nhiều. Vì vậy, em nghĩ rằng, các hoạt động từ thiện sẽ làm tôn vinh vẻ đẹp của một Hoa hậu”.
Rồi những cơn mưa lác đác đầu mùa thu đã tới. Nha Trang say sưa, tưng bừng hòa nhịp theo không khí náo nhiệt của những ngày diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Một cơ hội đón chào những người đẹp từ khắp năm châu, một cơ hội để cả thế giới tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ. 80 hoa hậu đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ mang đến cho Việt Nam những vẻ đẹp khác lạ nhưng thật lung linh và kỳ diệu. Tôi có cảm giác như được trầm mình trong cái không khí tuyệt vời của lễ hội sắc đẹp bên vịnh Nha Trang lộng gió.
Tôi đã dõi theo từng bước của các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ từ khi họ đặt chân đến Hà Nội, rồi Đà Nẵng, Hạ Long… Bao giọt mồ hôi lăn trên gò má giữa những ngày nóng nực, nhưng nụ cười vẫn luôn đọng trên môi, trên khuôn mặt thánh thiện của mỗi hoa hậu.
Rồi cái ngày đến thăm trẻ em làng SOS, bàn tay dịu dàng của các hoa hậu xinh đẹp đến từ khắp thế giới lại nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của những trẻ thơ trong ngôi nhà tình thương, tựa như bao nhiêu cô Tấm bước ra từ quả thị giữa thế giới tâm hồn thiếu nhiều tình yêu thương của các em.
Ngày 29 tháng 6 năm 2008
80 hoa hậu đặt chân lên thành phố biển Nha Trang. Cơn mưa nhẹ chào mừng những đóa hoa đến từ mọi miền thế giới, trong lành và mát rượi. Phố biển dịu đi sau những ngày nóng bức. Tôi và gia đình cùng tất cả người dân thành phố náo nức đón chào đoàn người rực rỡ đến từ Hạ Long. Con đường Trần Phú ôm lấy bãi cát dài sáng lên dưới ánh đèn lung linh, và sáng lên dưới nét đẹp hoàn mỹ của những hoa hậu tham dự cuộc thi thế giới.
Cùng Hoa hậu Singapore và Sri Lanka. |
Sinh sống đã lâu nơi thành phố biển, chưa từng bao giờ tôi được trải qua một sự kiện tuyệt vời thế này, một lễ hội sắc đẹp tưng bừng của toàn thế giới. Và may mắn đã đến với vợ chồng tôi ở tuổi trung niên: chúng tôi được giấy mời dự tiệc chiêu đãi tại Diamond Bay vào ngày 29 tháng 6. Lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm đứng trên bục giảng dạy cho học sinh về nét đẹp con người, tôi được tận mắt ngắm cái vẻ đẹp ấy nơi khuôn mặt rạng ngời của 80 thí sinh.
Chiều ngày 29, hai vợ chồng tất bật chuẩn bị đi dự tiệc chiêu đãi, tôi mặc chiếc váy màu chấm đen và anh ấy mang theo chiếc máy quay cùng với máy ảnh. Tôi có cảm tưởng anh như một nhà báo chuẩn bị đi tác nghiệp. Hôm ấy trời đẹp, ánh nắng dịu dần về chiều tà và không khí gần khu resort Diamond Bay náo nức cũng đậm nồng hương biển.
Bữa tiệc thật trang trọng và lộng lẫy, nhưng cũng thật ấm cúng. Các hoa hậu nói chuyện thân mật với nhau và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thanh tú. Lúc đầu tôi cảm thấy thật tiếc khi không thể nói chuyện được với họ. Vốn Anh văn ít ỏi không đủ cho tôi giao tiếp. Tưởng chỉ thể ngắm vẻ đẹp trước mắt mình và quay lại từng giây phút ấy, nào ngờ… chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với bao nhiêu người đẹp một cách tự nhiên. Họ mang lại cho tôi cảm giác thân quen biết bao và ấm áp trong lòng mặc cho cơn mưa lại bắt đầu rả rích ngoài trời lạnh. Sự giao tiếp không lời, chỉ bằng nét mặt, ánh mắt và nụ cười. Đôi khi ngôn ngữ là không cần thiết, khi những tâm hồn mở rộng và hiểu được nhau.
Cùng Hoa hậu Ấn Độ. |
Tôi và ông xã có cơ hội chụp hình với nhiều hoa hậu và đó là một kỷ niệm không thể quên được, như khắc trên những viên đá chẳng mòn với thời gian. Ra về với niềm vui háo hức như những đứa trẻ được quà, tôi thầm mong rằng nét đẹp diệu kỳ của những người đẹp trên thế giới sẽ có thể xóa sạch những đau thương trên trái đất này và đổ đầy ánh sáng của niềm hy vọng. Nét đẹp toàn vẹn, vẻ đẹp cả bên ngoài và bên trong tâm hồn sáng lên và ấm áp trái tim những khách mời vinh dự.
Những ngày tiếp sau đó, tôi lại được ngắm nhìn các thí sinh dự thi trên màn ảnh nhỏ, trên những chiếc xe diễu hành rình rang trên phố biển. Và có lẽ ai cũng như tôi, sẽ có những tình cảm thật trìu mến, khi bất ngờ nghe hoa hậu hoàn vũ năm 2007 Riyo Mori hô to: “Tôi yêu Việt Nam” bằng tiếng Việt, rõ ràng và đầy hạnh phúc.
Dõi theo từng sự kiện của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, tôi luôn mong rằng những thí sinh dự thi năm nay sẽ làm nên những điều kỳ diệu, tôn vinh sắc đẹp hoàn mỹ của người phụ nữ đại diện cho tình yêu và hòa bình thế giới. Tôi cũng đặt niềm mong đợi vào hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thùy Lâm, chúc cho cô luôn tự tin, thể hiện được một cách tuyệt vời nhất nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, chân chất. Chiếc áo dài thướt tha sẽ trở thành một hình tượng đẹp đẽ và quen thuộc với bạn bè quốc tế.
Đêm chung kết đang đến gần và đường phố lúc nào cũng bừng lên trong ánh đèn lung linh muôn màu sắc, tựa như bao nhiêu ngôi sao từ trên trời sà xuống, lấp lánh thêm trong cơn gió mặn nồng cái mằn mặn của biển cả. Bây giờ, tôi có thể tự tin hơn để minh chứng cho học sinh của mình về nét đẹp về bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong: "Các em có biết không, ngay khi xuống sân bay và làm thủ tục, hoa hậu Mỹ đã thốt lên Xin chào các bạn, xin chào Việt Nam và đã ôm hôn vào má một em bé tại sân bay".
Và còn nhiều điều mà tôi muốn kể cho học sinh về những người đẹp đến từ khắp mọi miền của thế giới, nhưng tôi không cần kể nữa, chính các em cũng háo hức, thân mật chia sẻ tình cảm của mình với những người đẹp. Các em cũng dần hiểu trong tâm thức: nét đẹp về cả ngoại hình, nhân cách và tài năng mới chính là nét đẹp hoàn mỹ đáng được vinh danh
Cơn mưa chiều lại đến, gõ những tiếng thì thầm trên mái tôn, tôi ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, lưu lại cảm nhận của mình trong không khí náo nức của người dân Nha Trang, và có lẽ cũng là của cả thế giới. Chồng tôi cùng hai con ngồi ngắm nghía những bức hình chụp trong đêm tiệc cùng 80 hoa hậu.
Trần Thị Mỹ Dung
Hãy chia sẻ ảnh chụp chung và cảm xúc của bạn về các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ vào hòm thư vanhoa@vnexpress.net để có cơ hội nhận vé xem lễ đăng quang hoặc tiệc chúc mừng tân Hoa hậu ngày 14/7.