Chiếc xe cháy trơ khung sau cơn giận của "ma men". Ảnh: Phúc Hưng |
Khoảng 16h15, Nguyễn Văn Yên (40 tuổi, hành nghề xe ôm) ở phường 4, TP Cà Mau, chạy xe máy đến ngã tư Phan Đình Phùng – Phan Ngọc Hiển (TP Cà Mau), lấy can xăng loại một lít tưới lên, châm lửa đốt. Người này sau đó la lối rồi bỏ vào quán cà phê gần đó kêu nước uống.
Chiếc xe cháy giữa giao lộ trong giờ cao điểm làm người đi đường hoảng hốt, giao thông bị ách tắc cục bộ. Một số người ở gần hiện trường đã mang bình chữa cháy mini ra dập lửa, tránh nguy hiểm cho người khác. “Lúc đó gần hết giờ chiều nên đông xe qua lại. Chiếc xe cháy rất lớn, nhanh chóng chỉ còn khung sắt. Rất may không ai bị bỏng”, một người dân cho biết.
Bị mời về Công an phường 4, TP Cà Mau, Yên nói do buồn bực vì cả ngày chỉ chạy xe ôm được 5.000 đồng. Người này còn cho biết đã nhậu từ sáng, trước khi đốt xe muốn đi nhậu tiếp nhưng hết tiền.
"Anh ta khai đây là lần thứ hai đốt xe. Lần trước là đốt ở Vũng Tàu khi đi làm thuê", một cán bộ công an phường nói và cho biết đang lập hồ sơ xem xét xử lý hành chính Yên.
Phúc Hưng