Thư hơi dài chút, hy vọng anh kiên trì đọc, biết đâu mình là hai mảnh ghép đang bị lạc nhau.
Em 32 tuổi, cái tuổi em khá là "khổ tâm" mỗi khi nghe ai đó hỏi về chuyện chồng con. Nhưng không vì thế mà em dao động để phải nhắm mắt đưa chân đâu. Em từng nghĩ tới việc sống một mình với những niềm vui được cống hiến điều gì đó nhỏ nhoi cho cuộc đời, nếu không gặp được tri kỷ ở kiếp này. Nhưng em sẽ kiên trì tìm anh cho đến khi nào chán nản mới thôi.
Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, trong gia đình có truyền thống về đạo Phật. Em thích thiền và đang thực tập. Em dần cảm nhận được những hạt giống của tình yêu thương, sự cảm thông và nội lực trong tâm đang nảy nở.
Ngoài thiền, em thích đọc sách về tâm linh để hiểu mình hơn và hoàn thiện tâm hồn. Em tưởng tượng anh cũng có sở thích này giống em, để chúng ta cùng trao đổi những điều hay trong các quyển sách đã đọc hay những trải nghiệm đã có.
Bên cạnh đó, em còn thích đi đây đó để khám phá thiên nhiên, những vùng đất mới. Em từng vác balo lên và đi, phát hiện ra bên trong mình cũng khá gan dạ và mạnh mẽ ẩn sau vẻ ngoài nhiều người hay cho là như tiểu thư.
Em thích không gian yên tĩnh nhưng sáng sủa chứ không tối tăm, u ám. Vì ở không gian này, em có thể lắng nghe hay quan sát những điều tự nhiên trong cuộc sống. Rất thú vị đó, anh từng trải nghiệm qua chưa?
Một điều nữa là em rất yêu thương những con vật. Dù chưa ăn chay trường được nhưng em mong muốn đám cưới sau này của mình là một buổi tiệc chay và sẽ dành tiền cưới để làm việc thiện nào đó. Bởi em rất trân trọng cuộc hôn nhân của mình nên muốn khởi đầu bằng những điều tốt đẹp.
Nãy giờ em nói hơi nhiều về sở thích và hoài bão của mình mà chưa giới thiệu về công việc hiện tại. Em mới quay trở lại làm việc văn phòng sau thời gian gap year để vừa làm việc tự do, vừa tự cân bằng bản thân. Công việc tương đối ổn nên em có thời gian thoải mái để làm những việc mình thích trong khi chờ anh xuất hiện.
Gia đình em khá tốt. Ba mẹ ăn chay trường, sống tử tế, trọng nhân nghĩa và yêu thương nhau. Cả nhà đều có chung sở thích là làm việc thiện trong khả năng có thể. Cho nên, em cảm thấy hạnh phúc trong mái ấm này và hy vọng gia đình nhỏ của em sau này cũng có thể là bản sao của gia đình lớn.
Về anh, trong suy nghĩ của em, anh giỏi về kinh tế và có nghị lực trong cuộc sống. Em muốn được anh che chở mỗi khi yếu lòng và là chỗ dựa vững vàng cho con cái của chúng ta. Đồng thời, anh còn là người có tâm hồn đẹp, sống tử tế, có suy nghĩ tích cực và đồng cảm lớn để có thể chấp nhận những khuyết điểm của đối phương. Nếu anh có chung ý tưởng phát triển tâm linh và cống hiến gì đó cho đời, đó là may mắn của em.
Hy vọng anh ở càng gần em càng tốt để chúng ta dễ dàng gặp nhau hơn. Còn xa hơn, anh hãy cố gắng một chút cho mối quan hệ này nếu nhận ra em cũng là tri kỷ của anh đang bị thất lạc.
Mong thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vân Anh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ