Tôi là chàng sinh viên năm ba với bao hoài bão về một tương lai tốt đẹp. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình và cả công việc tại công ty nữa. Trong quá trình học tập, tôi có thích một bạn nữ cùng lớp, bạn có một số điểm giống như tôi: hướng nội, ít nói với người lạ nhưng lại nói được nhiều với những người mình cảm thấy an toàn (bạn cũng nói rất nhiều với tôi), đều là những sinh viên có thành tích tốt trong lớp và chúng tôi cũng làm chung một công ty nữa. Lúc đầu tôi với bạn đều không nói chuyện với nhau vì cả hai hướng nội và ít nói, cho đến khi tôi chủ động ngỏ ý muốn giúp bạn một môn học (tôi thấy bạn đăng story cần sự trợ giúp).
Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu tốt hơn từ đấy, cả hai nói chuyện và nhắn tin nhiều hơn, tôi cũng mời bạn tham gia cùng làm công ty mà tôi đang làm. Tại nơi làm việc, tôi cố gắng củng cố mối quan hệ hơn nữa bằng việc thường xuyên giúp đỡ, quan tâm và nói chuyện với bạn. Chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến ngày quốc tế phụ nữ 20/10, tôi quyết định rủ bạn đi chơi và nhận được sự đồng ý. Trong tối hôm đó, tôi tặng một món quà nhỏ và thổ lộ tình cảm, bạn từ chối với lý do: "Hiện tại tớ không muốn mở lòng với ai cả.Từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ nghĩ tới yêu đương, cho đến khi có một mối quan hệ trên tình bạn với một bạn nam. Bạn ấy đã theo đuổi rất lâu và rồi tớ đồng ý cho cơ hội. Sau đó bạn ấy lại bỏ tớ đi. Tớ rất buồn, đã mất nhiều thời gian để hồi phục lại tinh thần như bây giờ. Tớ không biết bao giờ mới có thể mở lòng lại. Tớ cũng rất vui vẻ khi cậu có thể tìm được một tình yêu khác ngoài tớ".
Tôi cố hỏi thêm để xem mình còn cơ hội không, thế nhưng bạn trả lời với cảm xúc giống như kiểu bị ép buộc phải nói vậy chứ không phải kiểu nói thẳng: "Thôi làm bạn đi".
Sau hôm đó, bạn và tôi vẫn duy trì tình bạn nhưng có điều cảm xúc của bạn không còn như trước nữa. Ngày trước bạn luôn vui vẻ với tôi mỗi ngày, giờ lúc vui lúc lại lơ đi, lạnh nhạt (điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều). Bạn vẫn nhắn tin phản hồi về các story của tôi về chủ đề mèo (chúng tôi đều thích mèo), tuy bạn chủ động nhắn nhưng đa phần khi tôi nhắn lại thì bạn phản hồi chậm. Chúng tôi vẫn là bạn nhưng những thay đổi trong mối quan hệ như trên khiến tôi cảm thấy rất buồn, luôn phải suy nghĩ nhiều. Tôi tìm mọi tài liệu liên quan đến chủ đề nếu bị từ chối có nên tiếp tục tán tỉnh không, thấy có một ý kiến theo tôi hợp lý: "Tập trung phát triển bản thân, cải thiện ngoại hình, trở lên tự tin hơn, từ đó tạo ra sức hút riêng cho mình chứ không nên theo đuổi nữa. Cái gì thuộc về mình sẽ là của mình, nếu như sau khi thay đổi vẫn còn tình cảm với crush thì hãy thử lại".
Kể từ đó tôi quyết định lao vào tập luyện để giảm cân, trở lên đẹp hơn, học guitar, học ngoại ngữ và cố gắng củng cố kỹ năng chuyên ngành để có thể trở thành nhân viên chính thức tại một doanh nghiệp và có thu nhập ổn định. Tôi thắc mắc rằng, có nên thử tán lại thêm lần nữa khi trở lại với con người mới? Rất mong có thể nhận được những ý kiến từ các bạn.
Tiến Thành