![]() |
Nạn nhân của những chiếc đinh rải ở chân cầu Chương Dương. |
Những trường hợp như vậy xuất hiện nhiều lần trong khoảng một tháng nay, tại đầu cầu phía đường Trần Quang Khải. Phóng viên VnExpress đã nhặt được một số đinh tự tạo làm bằng tôn mỏng, một đầu cắm vào vỏ hoa quả như dưa hấu, cam, quýt, chôm chôm. Những chiếc đinh rỗng này làm lốp xe xuống hơi rất nhanh, sau khi bị đâm sẽ không thể đi quá 20 m. Một khi bánh xe hết hơi, người điều khiển rất dễ mất lái và gây tai nạn.
Một nạn nhân tên là Mạnh Quân, căm phẫn: "Vì tiền bọn chúng mất hết tính người. Nếu cứ để kéo dài tình trạng này sẽ có nhiều người gặp nạn".
Quan sát nhiều ngày, VnExpress đã phát hiện chủ của những chiếc đinh này là hai người nghiện ma tuý. Cầm đầu là Lợi "Sói", khoảng 44-45 tuổi, người cao gầy, thường trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Người thứ hai khoảng 30 tuổi, đậm người hơn, thường mặc chiếc áo màu nâu. Với một chiếc bơm tay, một chậu nhựa màu đỏ đựng nước và vài dụng cụ vá xe, Lợi ngồi chờ khách "sập bẫy" ở sát mép dốc, cách điểm đầu tiên rải đinh chừng 50 m. Gã còn lại có nhiệm vụ rải đinh và lôi kéo khách vào sửa xe.
![]() |
Những chiếc đinh được rải ở đầu cầu Chương Dương. |
Anh Nguyễn Hải Điền, ở Gia Lâm, người từng cán phải đinh, kể: "Vá xong 2 miếng, hàng sửa xe này lấy 8.000 đồng, nhưng sau lại thấy thủng thêm vài vết khác đành phải thay săm mới mất 33.000 đồng". Với phụ nữ, Lợi thường "chém đẹp" 60.000-70.000 đồng. Ngoài rải đinh, Lợi còn "sáng tạo" ra thủ đoạn kiếm tiền khác là tiếp cận những xe dừng lại ở gần đó và giả làm tiếng xì hơi. Nhiều chủ phương tiện đã mắc mưu và dắt xe vào cho Lợi sửa.
Cũng tại địa bàn này còn có 3 kẻ nghiện ma tuý, chuyên móc trộm và cướp giật hành lý của người đi đường. Một trong số đó tên Long ở tổ 23 Phúc Tân. Vào những lúc tắc đường, khhoảng 10 giờ sáng và 5 giờ chiều hàng ngày, nhóm này xuất hiện và "ra tay". Lợi dụng các xe máy đi chậm, chúng chạy theo kéo giật lùi, khi chủ phương tiện giật mình quay lại, liền chạy vọt lên phía trước lấy túi xách, hành lý.
Người dân sở tại cho biết cách đây vài năm công an phường Phúc Tân đã bắt một người sống ở khu vực này can tội rải đinh. Tuy nhiên chỉ 5 ngày sau anh ta đã tái xuất và tiếp tục "hành nghề".
Thế Dũng
Ảnh: Anh Tuấn