20 ngày sau vụ nổ khí gas, vết thương của vợ chồng anh Trần Nhật Minh và chị Nguyễn Thị Thu Ngân đã tiến triển tốt. Anh Nguyễn Tuấn Anh, người bạn của gia đình cho hay, anh Minh bị bỏng nhẹ hơn vợ nên đã được tháo băng và có thể đi lại.
Tuy nhiên, anh vẫn được bác sĩ bố trí một giường ở bệnh viện để tiếp tục theo dõi, điều trị và động viên chăm sóc chị Ngân. "Hai vợ chồng đã ăn uống được bình thường, biểu hiện cũng rất tốt, hoàn toàn không có phản ứng tiêu cực, bất mãn hay đổ lỗi cho nhau", người bạn của gia đình cho biết.
Anh cũng thông tin, cách đây một tuần tin dữ về hai đứa con đã được vợ chồng Minh - Ngân biết. "Không ai đủ sức để thông báo cho họ. Minh rất thông minh nên đặt ra tình huống, phân tích và hỏi mọi người có đúng như thế không. Cảm thấy đã đến lúc có thể nói ra sự thật nên mọi người đã gật đầu. Trước đó, chuyên gia tâm lý, người thân đã trò chuyện, động viên tinh thần cả Minh và Ngân", anh kể.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm nhiệm vụ tìm kiếm thi thể 2 cháu con chủ nhà còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: Hoàng Hà. |
Anh Tuấn Anh chia sẻ, dù có những đêm khóc thầm nhưng Minh không hề có biểu hiện tiêu cực như chán nản hay oán trách. Anh vững vàng động viên vợ, như một cái neo giúp chị Ngân vượt qua nỗi đau để tiếp tục điều trị.
Trưởng khoa Bỏng bệnh viện Xanh Pôn cũng cho hay, những vết thương của chị Ngân không còn đáng ngại. Bản thân chị cũng rất hợp tác với bác sĩ trong điều trị. "Chính những biểu hiện của người bị nạn làm chúng tôi vừa yên tâm, vừa nể phục. Hy vọng với tình yêu dành cho nhau, họ có thể đứng dậy để làm lại tất cả", anh Tuấn Anh nói.
Từ bệnh viện, anh Trần Nhật Minh đã gửi lời tri ân đến tất cả những người đã quan tâm, giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn. Đó là lãnh đạo thành phố, quận Hai Bà Trưng, phường Bách Khoa, tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn, bà con hàng xóm, tăng ni, phật tử...
"Chúng tôi thật sự xúc động trước những tấm lòng vàng, những trái tim chia sẻ, lời động viên quý báu của rất nhiều người mà thậm chí trước đó chúng tôi chưa từng hữu duyên được quen biết. Chính những điều tốt đẹp đầy tình người đó đã làm vơi dịu nỗi đau của gia đình, giúp chúng tôi có được niềm tin, động lực để vượt qua cơn dông tố nghiệt ngã của số phận", anh Minh viết.
Anh Minh khẳng định sẽ khắc ghi và thiết thực tri ân những tình cảm đó bằng cách vượt lên định mệnh, tiếp tục sống tốt hơn, hữu ích hơn, góp phần bé nhỏ để xây dựng một xã hội đầy tình nhân ái và trách nhiệm.
Trước đó sáng 3/11, vụ nổ khí gas tại ngôi nhà 3 tầng, một tum ở tổ 51 phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã làm sụp tầng 2-3. Phải mất 6 tiếng lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể 2 cháu nhỏ ra ngoài, còn bố mẹ cháu phải cấp cứu ở Bệnh viện Xanh Pôn vì bỏng nặng.
Kiều Trinh