Chị Tiếp cho biết, người môi giới cho chị đi làm tại Nga là vợ chồng ông Mạc Xuân Thanh và bà Lê Thị Lan, trú tại số 56 Đông Lân 1, cùng phường Điện Biên. Họ nói cứ nộp 29 triệu đồng thì sẽ có hộ khẩu ở Nga 5 năm, làm việc với mức lương 200 USD/tháng. Chị Lan đã vay mượn nộp tiền rồi cùng 4 người Thanh Hóa khác lên máy bay sang Nga. Trong số này có anh Hùng, người đã phải vay lãi 26 triệu đồng để đưa cho người môi giới là ông Lê Đình Ninh (anh em với nhà bà Lan).
Xuống sân bay, họ bị hải quan Nga giữ lại. Hai người tên Huy, Phương trong đường dây của bà Lan yêu cầu họ nộp tiền phạt, rồi đưa cả 4 người tới một nơi rất xa. Chị Lan cho biết, những người của bà Lan yêu cầu mọi người tránh mặt người nước ngoài.
Nhóm chị Lan yêu cầu rất nhiều lần mới được đưa đi làm. Công việc hoá ra là làm Osin cho một số gia đình người Việt. Nhưng do không có giấy tờ tuỳ thân nên họ thường xuyên bị cảnh sát Nga truy bắt. Không thể sống cảnh lang thang ăn nhờ ở đậu, họ tìm cách quay trở về Việt Nam, rồi đối mặt với số tiền nợ đang lãi mẹ đẻ lãi con.
Đường dây đưa người xuất cảnh trái phép của Lê Thị Lan đã hoạt động từ nhiều năm nay. Gia đình bà Lan có quan hệ ruột thịt với Lê Chính Hữu, đối tượng đang bị truy nã trong vụ án làm hộ chiếu giả đưa 42 người Việt Nam quá cảnh từ Thái Lan đi Hàn Quốc. Theo một số nguồn tin, hiện Chính đang lẩn trốn tại Nga.
Cơ quan chức năng ở Thanh Hoá đang thụ lý vụ việc này.
(Theo Thanh Niên)