Anh Lý Sinh Tú, người nhà của Khôi cho biết, cháu tử vong khoảng 7h sáng. Bà ngoại đã đưa cháu về Thái Nguyên và dự định sẽ an táng vào ngày mai.
Ngoài Khôi, 4 trường hợp khác cũng đang nguy kịch, nằm điều trị tại Trung tâm Chống độc, trong đó có chị Thơm, mẹ Khôi. Chị chưa biết tin con trai mình không qua khỏi. 3 người khác phải lọc máu, thay huyết tương và chưa tiên lượng được tình hình.
Trước đó, tối 9/3, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cùng lúc tiếp nhận 5 người trong hai gia đình cùng bị ngộ độc nấm. Bà Vũ Thị Hồi, 60 tuổi được nhận định là nặng nhất nên cùng hai người lớn khác được chuyển đến phòng hồi sức tích cực.
Rạng sáng 13/3, Bệnh viện huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) cũng tiếp nhận thêm 5 bệnh nhân cùng gia đình bị ngộ độc nấm. Loại nấm họ ăn cũng giống loại nấm 5 ca ngộ độc trên ăn. Nấm này có tán trắng, thịt mềm, mùi thơm dịu, gần giống nấm thường vì thế nhiều người nghĩ không phải nấm độc. Thực tế, nấm này ăn rất ngọt nhưng độc tính cao, tác dụng chậm.
Nam Phương