Guillaume Hoarau là tên tuổi lớn mới nhất từ châu Âu sang Trung Quốc kiếm cơm. Hôm qua, chân sút 28 tuổi này được CLB Đại Liên Á Nhĩ Tân làm lễ ra mắt ở thành phố Đông Bắc Trung Quốc sau khi ký hợp đồng có thời hạn ba năm rưỡi.
Việc Hoarau chia tay đội chủ sân Parc des Princes là điều được dự báo sau khi CLB nhà giàu mới nổi này tuyển mộ Zlatan Ibrahimovic hè vừa qua. Nhưng quyết định sang Trung Quốc thi đấu của tiền đạo đội PSG vẫn là cú sốc với số đông.
Ở tuổi 28, Hoarau vẫn chưa quá già, hết đát đến mức không còn đất sống ở châu Âu. Trước thời điểm thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa đầu tháng này, anh thậm chí còn nằm trong tầm ngắm của ba CLB Ngoại hạng Anh là Everton, Sunderland, Liverpool và hai đội bóng Pháp, gồm Lyon và Saint Étienne.
Tuy nhiên, Hoarau sau cùng đã chọn phương án nối gót đồng hương Anelka và siêu sao Bờ Biển Ngà Drogba sang Trung Quốc, nơi anh được cho là nhận lương cao gấp đôi mức được trả ở PSG, lên tới 3,2 triệu USD mỗi năm.
"Sau thủ tục kiểm tra y tế, tiền đạo người Pháp Guillaume Hoarau và CLB Đại Liên Á Nhĩ Tân đã ký hợp đồng ba năm rưỡi", đội bóng này thông báo trên trang mạng xã hội Sina Weibo, phiên bản Twitter của Trung Quốc. Hoarau phụ họa: "Tôi tới đây không chỉ để thực hiện các mục tiêu của đội bóng, mà còn cả cá nhân tôi".
CLB bóng đá Đại Liên Á Nhĩ Tân ra đời năm 2009, sau khi sáp nhập với đội bóng địa phương Đại Liên và được chống lưng bởi tập đoàn xây dựng lớn nhất Trung Quốc - Á Nhĩ Tân. Mùa 2012, Đại Liên Á Nhĩ Tân về thứ năm giải vô địch quốc gia Super League.
Phương Minh