Năm ngày sau khi bị ông Dennis Marshall Gray (68 tuổi, quốc tịch Mỹ) đánh lúc chờ đèn đỏ trên đường phố Đà Nẵng, chị Nguyễn Cửu Thùy Trang (37 tuổi, trú quận Liên Chiểu) đau đớn với vết thương nứt cung gò má, gãy xương chính mũi. Các bác sĩ yêu cầu chị phải nhập viện để phẫu thuật, tránh tụ máu lâu ngày nhưng gia cảnh nghèo khó, chồng bị tai biến nằm liệt một chỗ, chị phải thuê nhà mở quán thay xăm lốp ôtô nuôi hai con nhỏ nên chưa có tiền nhập viện.
Chị Trang với tấm phim chụp mình bị gãy xương chính mũi. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Chưa hết bàng hoàng, chị Trang kể khoảng 18h chiều 27/7, chị đi lấy lốp ôtô về giao cho khách hàng. Ngang giao lộ Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ, chị thấy tài xế taxi kéo áo một ông khách Tây để đòi tiền cước và bị ông này đuổi đánh nhưng nghĩ "chuyện thường ngày ở phố" nên không để ý. Người nước ngoài bất ngờ bước xuống lòng đường đứng ngay trước đầu xe chị, mùi bia rượu nồng nặc. Liền sau đó, người lái taxi đi theo kéo áo giữ lại.
"Ông Tây vung tay đánh nhưng người lái taxi tránh được và cú đấm giáng thẳng vào mặt tôi", chị Trang kể. Loạng choạng ngã xuống đường, máu từ trong mũi tứa ra, chị Trang được nhiều người "mách" chạy theo ông Tây để yêu cầu bồi thường. "Dù choáng váng nhưng tôi vẫn gượng chạy theo, la lớn rằng sao lại vô cớ đánh người đi đường. Ông Tây quay lại nhìn thấy tôi máu bê bết nhưng vẫn bỏ đi, vung tay đòi đánh bất cứ ai đến gần".
Cũng theo nạn nhân này, nhiều người dân gần đó từ trước đến giờ ra sức can ngăn nhưng thấy hành động bất chấp của người nước ngoài nên bức xúc. Cố giữ ông Gray lại giải quyết việc đánh người vô cớ không được, một người thanh niên đã lấy lốp xe chạy theo quàng qua cổ, kéo ông này ngã xuống đường. Ông Gray vung tay với cả những người đến giúp mình đứng dậy, rồi bỏ đi về phía đường Hàm Nghi.
"Khi công an có mặt, ông này vẫn không đứng lại, tiếp tục khua tay, dọa đánh những người tiến lại gần", chị Trang nói và cho biết sau đó chị đến công an phường Thạc Gián trình báo. Ngồi được một lát chị chóng mặt, nôn mửa và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả chụp CT cho thấy chị bị gãy xương chính mũi, chấn thương hàm mặt.
Người đàn ông dùng lốp xe kéo ngã ông Dennis Marshall Gray trong đoạn video dài 19 giây xuất hiện trên mạng gây nhiều tranh cãi được công an xác định là anh Lê Văn Phước (29 tuổi, trú phường Thạc Gián). Anh này cho biết mình chứng kiến vụ việc từ khi vị khách nước ngoài bước xuống xe và sau đó người lái taxi chạy theo đòi tiền cước. Thấy ông Tây đánh người bị thương nhưng vẫn bỏ mặc, anh Phước cầm lốp xe đạp đến can thiệp.
Trao đổi với VnExpress, thượng tá Hồ Thanh Hưng, phó công an quận Thanh Khê, cho biết, ngay trong tối 27/7 lực lượng công an mời ông Dennis Marshall Gray về trụ sở nhưng ông này không hợp tác. Theo lịch, sáng 31/7 công an và Sở Ngoại vụ mời ông Gray đến làm việc nhưng ông lấy lý do đi TP HCM để vắng mặt.
Một cán bộ điều tra công an quận Thanh Khê cho biết, lý giải việc chạy taxi từ số 68 đường Bạch Đằng về tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai lại qua đường Hàm Nghi, khiến quãng đường dài hơn khoảng 500 m, tài xế taxi Nguyễn Quý nói, ông Gray nói bập bẹ tiếng Việt và chỉ anh đi theo đường Lê Duẩn chứ không đi đường Hùng Vương. Khi thấy tiền cước cao hơn 5 nghìn đồng so với lúc đi, ông Gray lấy cớ đánh tài xế và bỏ đi không chịu trả tiền.
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho hay, ông Dennis Marshall Gray khai báo làm việc cho một dự án bảo vệ động vật hoang dã trong TP Hội An (Quảng Nam). Thông tin này đang được xác minh. Ngoài việc cùng công an quận Thanh Khê làm rõ hành vi của ông Gray, phía Sở cũng thông báo sự việc đến Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM.
Nhiều người dân cùng tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai nơi ông Gray thuê ở, cũng như những nơi ông ở trước đây đều có đơn phản ánh đến cơ quan chức năng việc người nước ngoài này hay gây mất trật tự sau khi uống rượu bia. Tài xế taxi mà ông Gray thuê chở cũng thường xuyên bị quỵt, trả thiếu tiền dẫn đến cãi cọ.
Nguyễn Đông