![]() |
Anh Chinh đang minh hoạ lại động tác phụ xe chích ma tuý cho nhau. |
Trong đơn anh Chinh cho biết, lúc 9h30 ngày 3/12 từ ngã ba Huế (quốc lộ 1A thuộc quận Thanh Khê, Đà Nẵng), anh lên chiếc xe 29S-8969 đi Hà Nội. Trên ôtô đã có hơn 40 hành khách. Xe chạy lên đèo Hải Vân được một đoạn thì một thanh niên nói giọng Bắc, nước da xanh tái, tóc đinh dựng đứng trông rất dữ dằn xưng là “người nhà xe” hỏi gằn “về đâu?”, rồi liền giọng hô “100.000 đồng không thiếu một cắc” và đến thu tiền từng người.
Trên buồng lái có mấy tên trông rất gấu ngồi phì phèo thuốc lá gườm gườm nhìn hành khách. Xe tiếp tục rước khách dọc đường. Dù đã thỏa thuận giá cả trước khi lên xe, nhưng khi xe chuyển bánh lập tức hai trong số các phụ xe mặt đầy “hình sự” đến thu tiền với giá gấp đôi! Ai không trả hoặc có phản ứng, lập tức bị bọn chúng chửi rủa, thậm chí đe dọa hành hung. Xe chạy một mạch suốt 10 tiếng đồng hồ không nghỉ, mặc cho rất nhiều tiếng la ó “dừng lại cho đi vệ sinh” từ phía hành khách.
Mãi đến 19h tối, đến cách thành phố Vinh khoảng 20 km, nhà xe mới tấp vào quán cơm ông Tư để “hành khách đi vệ sinh, ăn uống”. Tại đây lại tái diễn cảnh “cơm tù”. Một “cò cơm” mặt lạnh tanh lập tức xuất hiện chặn ngang cửa ra vào quán và luôn miệng nhắc nhở: “Anh chị cứ ngồi yên mà ăn”. Một đĩa cơm nguội lạnh, loe ngoe đúng hai lát thịt, giá 15.000 đồng, nhưng vì quá đói nên hành khách đành phải bấm bụng ăn cho xong.
Khi lên xe, anh Chinh phát hiện hai phụ xe mặt rô lúc sáng đang trong tư thế một đứng, một ngồi chích cho nhau ở phía sau một chiếc ghế dài. Chích xong chúng cầm bọc nilông (có lẽ đựng kim tiêm) đi tự nhiên qua mặt hành khách rồi ném toẹt xuống lề đường. Vừa đi chúng vừa xoa xoa cánh tay.
Sau khi rời quán “cơm tù”, hành khách trên chuyến xe lại tiếp tục bước vào cuộc “đoạn trường”, và bộ mặt “xe cướp” đã lộ rõ. Vừa đi được một đoạn thì bất ngờ nhà xe lại đòi tiền. Với câu hỏi “lên từ đâu, về đến đâu, đã đưa bao nhiêu tiền?”, chúng lục tung hành khách và bắt mọi người phải trả thêm tiền mới chịu cho đi tiếp.
Nạn nhân đầu tiên là hai sinh viên bắt xe từ Đồng Hới ra Hà Nội bị bọn chúng đẩy xuống giữa đồng vắng, lúc đó là 11h khuya. Đến km0 thuộc địa phận thị xã Ninh Bình, hai tên phụ xe tiếp tục tống hai vợ chồng (cùng một xe máy và ít hành lý) đi từ TP HCM về Thái Bình ra khỏi xe do họ cự nự không chịu đưa thêm 700.000 đồng.
Xe lại lăn bánh, và những hành khách lần lượt rụng dần theo cách hành xử rất côn đồ của nhà xe. Anh Chinh là người cuối cùng bị nhà xe sờ gáy. Không moi được tiền, chúng bèn dừng lại và đuổi anh cùng 10 hành khách “cứng đầu” khác xuống giữa đường. Quá uất ức, anh liền bấm máy di động gọi lực lượng 113. Trong khi anh gọi cảnh sát thì chiếc xe tiếp tục đổ sạch sẽ 20 hành khách còn lại (tất cả được nhà xe thu tiền đi Hà Nội) rồi chạy thẳng.
Khi anh Chinh cùng những nạn nhân khác tìm đến bến xe Ninh Bình ở ngã ba Tam Giác (cạnh trụ sở Công an phường Thanh Bình, thị xã Ninh Bình) thì thấy chủ, tớ của “xe cướp” đang chia chác số tiền trấn được. Theo lời anh Chinh kể lại, lực lượng 113 đã có mặt để xử lý vụ việc. Sau đó, chủ xe 29S-8969 đã phải ra đón xe cho hơn 20 người tiếp tục về Hà Nội, trong đó có anh Chinh.
(Theo Tuổi Trẻ)