Hiện tôi ở trọ trong khu dân cư Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương từ năm 2000 đến nay. Tôi vẫn luôn chứng kiến và đối mặt với tệ nạn mà đã lâu vẫn chưa giải quyết được. Đó là nạn chôm chỉa của các thanh niên trong khu dân cư Thuận Giao.
Tôi đi làm xa nhà nên cứ lâu lâu thì phải về nhà, thế nhưng cứ mỗi lần về lại nhà trọ thì khóa cửa đã bị bẻ gẫy và trong nhà thì bị lục tung. Hơn thế nữa, cứ mỗi trưa chủ nhật ngủ mà quên đóng cửa (vì đóng cửa thì rất nóng) thì các "anh" lại ghé vào một cách ngang nhiên và rất tự nhiên lục bóp và lấy tiền, điện thoại (thậm chí là cả xe máy). Nếu như bị phát hiện thì giả vờ hỏi thăm một cái tên nào đó rồi vội vàng ra đi.
Bọn chúng cứ thấy phòng trọ nào khóa cửa ngoài đến khuya là bẻ chốt cửa và lấy trộm. Cả ban ngày nếu thấy cửa mở hơi hớ hênh là chúng tự nhiên đi vào thừa cơ chủ nhà sơ ý là lấy bóp tiền, hoặc điện thoại di động.
Hiện tượng này đã xảy ra rất nhiều và hầu như thường xuyên. Tôi rất bức xúc với tình trạng này, thế nhưng vẫn chưa có cơ quan chức năng nào giải quyết triệt để.
Hiện nay tôi không dám về nhà hay về quê qua đêm nữa. Không chỉ tôi mà có rất nhiều người ở trọ như tôi trở thành nạn nhân của tệ nạn này.
Chân thành cảm ơn.
Ngô Thanh Tuấn