
Cảnh sát cứu hộ đưa nam thanh niên chết đuối lên bờ. Ảnh: An Nhơn
14h30, một thanh niên khoảng 30 tuổi mặc áo sơ mi đóng thùng nghi đang sử dụng ma túy ở gần gầm cầu Kênh Ngang số 2, phường 15, quận 8. Khi thấy lực lượng công an phường và dân phòng đi tuần tra tới gần, anh này bỏ chạy rồi để lại dép trên bờ, nhảy xuống kênh Tàu Hủ lúc nước dâng cao.
Đang bơi còn cách bờ đường Võ Văn Kiệt (quận 6) khoảng 10 m, nam thanh niên kiệt sức, chìm hẳn. Mọi người đứng trên bờ tìm cách cứu nhưng không thành. "Lúc nhảy xuống kênh anh ta đu vào một ghe chở chuối, nhưng thấy công an đứng trên bờ, anh ta sợ bị bắt nên bơi đi", một nhân chứng cho biết.
Lực lượng cứu hộ - cứu nạn, Cảnh sát PCCC TP HCM có mặt hiện trường triển khai tìm kiếm nam thanh niên mất tích. Nhiều người dân đứng xem hai bên bờ kênh, trên cầu khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.
Đến gần 16h, thi thể người này được tìm thấy, chuyển cơ quan chức năng xử lý. Trên người thanh niên này không có giấy tờ tùy thân, chỉ có một điện thoại rẻ tiền, chùm chìa khóa, cây bút bi và hơn 400.000 đồng.
Trước đó, tháng 12/2014, hai thanh niên đang sử dụng ma túy trong con hẻm ở Bến Bình Đông (phường 13, quận 8) cũng nhảy kênh Tàu Hủ khi thấy công an truy quét người nghiện. Một người bơi được qua bờ, người còn lại chết đuối.
An Nhơn