Người dân rửa vũng máu (vòng tròn đỏ) mà nam thanh niên cứa cổ chết. Ảnh: An Nhơn |
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, người chứng kiến vụ việc cho biết, 8h30, ông đang ngồi xe ôm chờ khách thì thấy nam thanh niên mặc quần dài, áo sơmi đen dài tay, với vẻ mặt hoảng sợ chạy chân đất từ trong hẻm ra đường Đoàn Văn Bơ. Trên tay anh này cầm hai con dao.
"Tôi cứ tưởng rằng cậu ấy đánh nhau. Nhưng bất ngờ anh ta đưa dao lên cổ rồi cứa liên tục 5-7 nhát. Máu phun ra xối xả. Tôi liền hô hoán mọi người báo công an", ông Tuấn rùng mình nhớ lại.
Công an phường ở gần hiện trường vài trăm mét nên ngay lập tức có mặt. Tuy nhiên, nam thanh niên được xác định đã tử vong bên vũng máu cùng với nhiều vết cắt sâu ở cổ. Hàng trăm người dân hiếu kỳ vây kín hẻm. Xác định đây là vụ tự sát nên thi thể người này nhanh chóng được đưa đi.
Theo điều tra ban đầu, nam thanh niên tên thường gọi là Bờm, 27 tuổi, người dân địa phương. Trước đây, anh ta làm giày da cho cơ sở trong hẻm. Tuy nhiên, do nghiện ma túy nên thời gian gần đây Bờm sống nhờ vào gia đình. Nhận định ban đầu có thể do Bờm phê "hàng đá" dẫn tới hoang tưởng tự sát.
An Nhơn