Sau hai ngày điều trị tại bệnh viện ở Cần Thơ, Hảo đã tỉnh lại và cho biết, tối hai hôm trước, anh đi lắp đặt điện nước thuê về đến nhà thì xảy ra cư cãi với mẹ rồi bỏ đi nấu mì gói ăn. Lúc này, chị gái 33 tuổi nấu nước sôi bằng ấm điện rồi đổ ra nồi. "Tôi nghĩ chị ấy lấy nước đi tắm nhưng không ngờ tạt lên đầu tôi", Hảo nói.
Nước nóng chảy xuống làm bỏng mặt, lưng, vai, nam thanh niên bỏ chạy khoảng 200 m ra đường cầu cứu, được người dân gọi xe cứu thương từ thiện đưa đến bệnh viện.
Kể từ khi sự việc xảy ra, những người thân trong gia đình Hảo đóng cửa nhà, vắng mặt ở địa phương. Còn Hảo được bạn bè làm chung chăm sóc.
Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cho biết, bệnh nhân bị bỏng nặng (độ 3) nhiều vùng trên cơ thể. Hiện Hảo có thể giao tiếp được nhưng phải tiếp tục theo dõi và điều trị dài ngày, tránh bị nhiễm trùng.
Ngày 3/11, Công an thị xã Bình Minh cho biết đang xác minh nguyên nhân anh Lý Phước Hảo (ở phường Cái Vồn) bị người thân tạt nước sôi.
Cửu Long