Em sinh năm 1988, trải qua vài mối tình và chưa từng kết hôn. Thế giới của em bé lắm nên những nơi em đi, đôi giày em mang hay những người em gặp đều mang lại cho em cảm giác thoải mái. Một ngày của em bắt đầu là những con đường quen thuộc trên đường đi làm. Nếu ngang qua đoạn Thành Thái, có cô gái tự nhiên hạ ga, đi chầm chậm, là em đó. Đơn giản em thích con đường này. Đố anh vì sao?
Là cô gái dễ thương, nhẹ nhàng, lạc quan và tận hưởng cuộc sống nhưng, đâu đó, em vẫn một mình đi về sớm tối từ chỗ làm về nhà, từ nhà ra sân bay hay nhà ga mỗi dịp lễ tết, vẫn tủi thân mỗi lúc bị ốm một mình không có ai bên cạnh.
Em vui những niềm vui giản đơn. Đó là những ngày cuối tuần nắng đẹp, thức dậy, bước ra thấy chậu hoa nhỏ khoe sắc rực rỡ. Hay những ngày mưa, cuộn tròn trong chăn, xem chương trình mình thích.
Em ấn tượng với người đàn ông đúng nghĩa, trưởng thành, biết quan tâm và tinh tế. Tuy nhiên, với em, cảm xúc mới là điều quan trọng nhất quyết định chúng ta có đi xa cùng nhau hay không. Hy vọng mình có những rung động ở lần gặp đầu. Hãy cùng em ăn tối, đi dạo, lâu lâu trốn việc để cùng nhau thức dậy ở một nơi xa, cùng kết hôn và sinh con. Cùng em không?
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Rose
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ