Là một sinh viên năm nhất cầu toàn, mình luôn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn gái. Không hẳn vì mình không hòa đồng hay ít nói, trái lại mình nói khá nhiều và giao tiếp không tệ. Vấn đề có lẽ là chưa tìm được cô gái đúng "gu" của mình: chu đáo, phóng khoáng và hơi cá tính.
Giới thiệu một chút về bản thân: hiện mình là sinh viên trường đại học Ngoại thương TP HCM, đang sống ở quận Bình Thạnh (quê mình ở Bà Rịa - Vũng Tàu). Mình rất thích chụp ảnh, đặc biệt là cho người thương và đàn cho người ấy hát. Về tính cách, mình khá thoải mái, chỉ khắt khe với bản thân, thích đi đây đó. Khi thương ai, mình sẽ thương hết lòng, mặc cho điều gì xảy ra. Ngoại hình của mình bình thường nên không dám yêu cầu hay đòi hỏi gì quá cao về ngoại hình của đối phương.
Với mình, tình yêu không phải là cứ đi đâu làm gì cũng có nhau, mà là có nhau khi cần nhất. Mình cực thích cảm giác sau một ngày mỏi mệt với bộn bề những thứ ngoài xã hội, được ngồi cùng người yêu ở bờ sông, một quán cà phê hay đơn giản chỉ là một nơi nào đó chỉ có hai đứa để tâm sự, chia sẻ với nhau mọi chuyện trên trời dưới đất. Mình không thích sự kiểm soát trong tình yêu, ghen tuông hay nghi kỵ. Chỉ cần người ấy thương mình hết lòng, mình sẽ thương lại bằng cả trái tim.
Thông qua chuyên mục này, mình không hy vọng tìm được ngay bạn đời, chỉ mong có một người bạn khác giới có thể cùng mình sẻ chia những câu chuyện cuộc sống, mang lại cho nhau tiếng cười những lúc chán nản và đỡ nâng nhau mỗi khi gục ngã. Mình biết không dễ tìm một người như thế nhưng vẫn hy vọng và chờ bạn đến dù là bất cứ lúc nào.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Sơn
- Tuổi: 19 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam