Ngày 10/6, VKSND Hà Nội xác định, buổi tối Tuấn Anh đạp xe dạo mát ở xã Việt Hùng, Đông Anh, thì thấy cô bạn cùng lớp đang đứng nói chuyện với Nguyễn Mạnh Tuấn.
Cậu học sinh lớp 10 tỏ ý không bằng lòng, đi tới gần hai người, cậu ta nói với cô gái: "Về đi. Béo bổ gì mà đứng đấy". Tuấn nổi cáu với cách hành xử của Tuấn Anh. Được người thứ ba can ngăn, hai cậu con trai đi về.
Hơn một tháng sau, tại trường học, Tuấn Anh đã đụng mặt Tuấn, lúc này đang đi xe máy cùng Nguyễn Trọng Tấn (21 tuổi). Thấy Tuấn Anh nhìn mình chằm chằm, Tuấn quay lại nói: "Mày nhìn gì đấy". Cậu học sinh lớp 10 không trả lời. Bực mình trước thái độ im lặng của kẻ kém tuổi, Tuấn và Tấn xông vào túm tóc, đánh "đối phương". Bị tấn công rơi cả kính cận, Tuấn Anh rút con dao thủ sẵn trong người đâm lại. Hậu quả Tấn chết, còn Tuấn bị thương.
Hôm nay, TAND Hà Nội cho rằng hành vi của Tuấn Anh là giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Còn Tuấn dù là nạn nhân cũng bị xét xử về tội gây rối trật tự công cộng.
Xét bị cáo khi phạm tội khi chưa thành niên, cùng một số tình tiết giảm nhẹ khác, tòa tuyên phạt Tuấn Anh 3 năm 6 tháng tù, còn Tuấn nhận 8 tháng tù treo.
Hoàng Khuê