Đã là sinh viên năm ba, Lê Văn Thân chia sẻ chưa bao giờ quên mái trường THPT Phúc Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh). Hướng tới ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), Thân viết bài thơ chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe.
Đi tìm kỷ niệm
Con đò cập bến ngày xưa
Chở bao tri thức nắng mưa vượt dòng
Bỏ quên kỷ niệm bên sông
Để giờ tôi phải “mất công” đi tìm:
Mái trường Phúc Trạch lặng im
Bên chùm hoa sữa trắng tinh hôm nào
Nhành bằng lăng tím nôn nao
Phủ trên lối nhỏ hanh hao dáng thầy
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Chỉ riêng thầy đã hao gầy hơn xưa!
Đi tìm kỷ niệm trong mưa
Lần theo vệt nắng những trưa mệt nhoài
Dưới chùm phượng vĩ sớm mai
Gió bay tà áo dáng ai thẹn thùng?
Tìm đâu buổi học cuối cùng
Cô trò ngấn lệ ngậm ngùi chia tay
Ve kêu suốt mấy hôm rày
Giục mùa thi đến cũng ngày rời xa
A2k13 ta!
Ghi tên sử sách hùng ca một thời
Bao phen ngạo nghễ chế lời
Thầy Cương phát hiện kịp thời can ngăn
Tôi tìm về những trang văn
Nghe cô Nhung giảng nhọc nhằn trôi đi
Bao nhiêu số mũ, số pi
Cô Ngọc Diệp giải chi li từng dòng
Điện trường, điện tích, Cu-lông...
Thầy tôi Việt Đức dạy không phải bàn
An kin rồi tới An kan
Đồng phân, đồng đẳng cô Quang chỉ rồi
Bao nhiêu chiến dịch sục sôi
Thầy Hinh truyền lửa bồi hồi thương quê
Thầy Cường dạy địa miễn chê
Vùng trời, vùng biển... say mê học bài
Ngoài trời thu đã tàn phai
Đông về lạnh buốt đôi vai lặng thầm
Suốt đời chỉ một chữ tâm
Mong sao trò sẽ ân cần giỏi giang
Lạc dòng ký ức miên man
Ai ơi gom giúp tôi mang trở về!
Thời gian quay những vòng xe
Bạn cùng tôi hãy lắng nghe một lần
Gửi ngàn lời tới tri ân
Thầy cô vui khỏe ươm mầm tương lai!
Lê Văn Thân
*Bài viết tri ân thầy cô nhân ngày 20/11 gửi về Giaoduc@VnExpress.net.