Kiểu tóc mới cắt của Casey Healy (14 tuổi) bị các giáo viên trường St Thomas More Language College (Chelsea, London, Anh) đánh giá là vi phạm quy định về ngoại hình. Cơ sở giáo dục yêu cầu nam sinh phải để tóc "gọn gàng, sạch sẽ và độ dài đều nhau", theo Mirror ngày 25/5.
Mẹ em, Charlotte Healy, cho biết con trai rất buồn bã và lo lắng sau khi bị đuổi về nhà vào khoảng 9h sáng thứ ba tuần trước.

Kiểu tóc của Casey khiến các giáo viên không hài lòng. Ảnh: getwestlondon
"Kiểu tóc này không nổi bật, chỉ được cạo một chút ở phần dưới và dài hơn một chút ở phần trên. Một hàng xóm còn khen thằng bé có kiểu tóc quân đội đáng yêu. Nhưng họ đuổi nó về nhà, sau khi tôi yêu cầu không phạt nó bằng cách giam giữ", bà mẹ nói.
Theo cô, Casey đã tham dự trường này ba năm, đi học đầy đủ và đúng giờ 100%. Việc nam sinh phải bỏ lỡ các tiết học vì một kiểu tóc "không nhuộm, không tạo hình theo họa tiết nào" là không đáng, khi kỳ thi sắp đến gần.
Charlotte đã giải thích với nhân viên nhà trường rằng Casey chỉ cố gắng cắt tóc gọn gàng để tham dự lễ ban thánh thể của anh trai tại nhà thờ vào cuối tuần, nhưng không được chấp nhận.
"Tôi đang cân nhắc việc chuyển trường cho con, dù không muốn. Tôi thực sự không cảm thấy thoải mái khi đưa con trở lại trường", Charlotte chia sẻ.

Casey phải bỏ lỡ nhiều tiết học vì kiểu tóc vi phạm quy định. Ảnh: getwestlondon
Hôm thứ năm, hiệu trưởng Trevor Papworth cho biết đang làm việc với gia đình và không ngăn cấm Casey đi học trở lại vào bất kỳ lúc nào.
"Chúng tôi ra quy định khắt khe về tiêu chuẩn học tập và đồng phục, đó là chìa khóa cho sự tiến bộ vượt trội của học sinh", ông nói.