- Chị đã gặp những khó khăn gì khi nhận vai nữ cảnh sát trong bộ phim "Không còn gì để mất"?
- Tôi từng hóa thân làm cảnh sát trong series phim truyền hình Sweet spy nên đến tác phẩm này, tôi không thấy khó khăn lắm. Những cảnh đua xe và hành động mạo hiểm khác trong phim có hơi nguy hiểm, nhưng tôi không sợ mà còn cảm thấy thích thú khi diễn.
Diễn viên Nam Sang Mi tại Việt Nam. Ảnh: Huyên Phương. |
- Cô cảnh sát lần này có gì khác với những vai diễn trước?
- Ở phim trước, vì mưu sinh mà nhân vật tôi đảm nhiệm phải chọn nghề cảnh sát. Còn Hae Ryung trong Không còn gì để mất là một cảnh sát tập sự, luôn khao khát được cống hiến sức lực và tâm huyết cho nghề nghiệp. Điều này khiến tôi phải cố gắng nhiều hơn.
- Đạo diễn Son Hee Chang cho rằng bộ phim này mô tả chân thực về đời sống người cảnh sát. Riêng chị nghĩ sao?
- Nhờ tham gia bộ phim, tôi biết rõ hơn những khó khăn và sự hy sinh to lớn của người làm công việc này. Đặc biệt, tôi hiểu, đồng cảm và chia sẻ nhiều hơn với anh trai làm nghề cảnh sát của mình.
Từ nhỏ tôi đã ao ước được trở thành cảnh sát hoặc phi công. Cho nên được vào vai, khoác lên người bộ đồng phục của ngành, tôi rất vui và tự hào. Vai diễn đã gián tiếp giúp tôi thực hiện ước mơ.
- Điều gì thu hút và tạo ấn tượng nhất với chị khi đến Việt Nam?
- Việt Nam luôn đặc biệt, vì đây là điểm đến đầu tiên trong những chuyến xuất ngoại của tôi. Ấn tượng nhất với tôi là món phở. Tôi chưa từng thấy nơi nào có tô phở to như ở đây (cười).
- Chị nghĩ sao nếu nhận được lời mời đóng phim tại Việt Nam?
- Tôi có ý muốn được tham gia những bộ phim do Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác sản xuất, như phim Mười chẳng hạn. Hy vọng tôi sẽ có dịp thực hiện điều đó.
- Một số diễn viên Hàn Quốc không chỉ nổi danh trên màn ảnh mà còn phát triển sang lĩnh vực âm nhạc. Chị thì sao?
- Tôi cho rằng mình khó đủ khả năng để trở thành ca sĩ. Tôi đang tập trung tâm sức cho những dự án làm phim tiếp theo.
Nhiêu Huy thực hiện