Có những ngày thật lạ, những ngày của hoài niệm đã qua, những ngày của chờ mong sắp đến, chặng đường phía trước còn dài, còn lắm chông gai, độc hành chưa bao giờ là sự lựa chọn mà hiển nhiên như sự sắp đặc từ trước.
Cuộc đời anh là vậy đó. Tính tình vui vẻ, hoà đồng, hài hước nhưng đôi lúc cũng nóng tính. Anh đã trải qua vài mối tình, lớn có nhỏ có, người đi ngang đời anh nhiều, họ chỉ lướt qua và không dừng lại, có khi do người, có khi tại anh. Anh nghĩ họ đến và đi đều có lý do. Anh tôn sùng đạo Phật nên hoàn toàn tin vào duyên số.
Anh không cần em phải quá đẹp, chỉ cần em vui vẻ, biết kính trên nhường dưới, biết vun đắp cho hạnh phúc.
Anh thích những buổi chiều sau giờ làm về, chúng ta có thể nấu ăn, anh thì nấu ăn không giỏi nhưng đủ làm cho hạnh phúc gia đình đong đầy, đủ để em cảm nhận đó là hạnh phúc. Anh là người con của miền Tây sông nước, hiện làm việc và sinh sống ở Biên Hoà, Đồng Nai. Hy vọng có thể tìm gặp em, bởi anh tin trên thế giới này có một người đang chờ anh để chúng ta cùng xây hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: nguyễn quốc kem
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Long Thành, Đồng Nai
- Giới tính: Nam