Anh đang viết vài dòng gửi đến em trong cơn mưa bất chợt của Sài Gòn tấp nập. Tình cờ biết được chuyên mục Hẹn hò, anh đánh liều viết bài để mong tìm được em - người cùng anh chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.
Anh - người con trai miền Nam trầm tính, hoà đồng và hài hước đã 30 mùa đón Giáng Sinh. Anh theo ngành dược, hiện làm việc tại một văn phòng đại diện, cũng có đam mê kinh doanh nên anh kết hợp cùng bạn bè kinh doanh thêm một lĩnh vực khác. Thật sự anh không thích chia sẻ nhiều về công việc trên đây vì không tiện, nên nếu có cơ hội gặp được em, anh sẽ nói với em về những dự định của anh nhiều hơn nhé.
Sở thích của anh cũng như đa số những người khác, thích du lịch ngẫu hứng, xem phim, đọc tiểu thuyết, thích những nơi yên tĩnh và anh yêu động vật nên có nuôi để mấy bạn ấy quấn lấy anh khi đi làm về. Anh không nhậu nhẹt nhưng có cà phê và thuốc lá. Anh không ngại khi chia sẻ những chuyện này vì có sao anh nói vậy.
Về ngoại hình, anh cao 1,7 m, nặng 60 kg, tự đánh giá thì anh hơi gầy nhưng dễ nhìn nên anh tin em sẽ không thất vọng (cười).
Theo anh thì hôn nhân là khi con thuyền ra khơi vì khi đó sóng gió trong cuộc sống mới bắt đầu. Anh mong sẽ tìm được người cùng mình vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống này nhé.
Về bạn gái, anh mong tìm được người biết lắng nghe và chia sẻ, trẻ con đúng nơi và người lớn đúng chỗ, chung thuỷ, người con gái hiếu thảo. Anh theo đạo nên mong em cũng có đạo. Hy vọng em sẽ không quá bận rộn với công việc để sau này có thời gian cùng anh chăm lo con cái nhé.
Có hạt sương nào khuya về trên ô cửa còn bám lấy
Mới qua đã tối trời hỏi tôi ơi giờ tháng mấy
Liên hệ với anh nhé, người sẽ đồng hành cùng anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thái Hoàng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam