Có một bạn cũ đã hỏi mình: "Tết thế nào rồi bạn"? Tết với người độc thân chẳng có gì cả, câu trả lời của mình ngắn gọn nhưng cũng là nhiều tâm sự và mong ước rằng sẽ có gì đó khác biệt trong năm nay. Sau một năm bây giờ lại quay về sự ổn định và đủ tâm trí để thực hiện điều quan trọng nhất của cuộc đời. Vào mấy cái app làm quen thì toàn lừa đảo, vào nhóm kết bạn toàn cô gái không tương đồng về nhận thức và suy nghĩ, vậy nên vẫn phải nhờ mục Hẹn hò này tìm duyên hộ vậy.
Anh làm văn phòng trên Hà Nội, nhà riêng, thu nhập tạm ổn. Trước tết bố mẹ giục về quê gần Hà Nội thôi để buôn bán, vậy nên có hai hướng, cái này sẽ tùy thuộc vào việc tìm hiểu và tính toán sau này. Tuổi 34 , thừa sự trưởng thành, biết nghĩ trước nghĩ sau, sống tử tế rõ ràng, không mất lòng ai cả, bớt suy nghĩ phức tạp hơn trước, nhìn lăng kính xã hội theo hướng tích cực hơn. Có lẽ đến tuổi chỉ cần hướng về gia đình thay vì mấy cái chuyện bên ngoài. Nhược điểm ngoại hình thấp và khá bình thường. Về mong muốn, anh xin phép để mở nhé. Càng yêu cầu sẽ càng hạn chế việc tìm hiểu. Nói chuyện phù hợp, không ngại nhược điểm của nhau, dành thời gian để xây dựng mối quan hệ là được.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Quyền
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam