Xin chào chàng trai tương lai! Có lẽ đường phố quá đông nên loay hoay mãi mà em vẫn chưa thể tìm thấy anh. Nếu khoảng cách giữa em và anh là 1000 bước, em hy vọng 999 bước còn lại anh sẽ là người bước về phía em.
Em là một cô gái khá giản dị, từ cách ăn mặc cho đến lối sống truyền thống. Em đến từ Tiền Giang, sống và làm việc tại TP HCM. Em được mọi người mệnh danh là "nấm lùn di động" vì chỉ cao 1m52, gương mặt khá trẻ so với độ tuổi 25. Em sống xa ba mẹ từ nhỏ nên khá tự lập. Em sống khá nội tâm và biết nghĩ cho mọi người xung quanh. Em không thích những nơi nhộn nhịp, đông người. Mọi người thường cho rằng em cực kỳ khó tính, em nghĩ cũng có lúc đúng vì đối với em mọi chuyện phải thật sự rõ ràng. Nếu tìm được anh, em mong chúng mình thẳng thắn và thành thật với nhau mọi chuyện vì em ghét bị lừa dối.
Em mong anh là một người năng động, thích thể thao và biết quan tâm người khác. Anh có thể nhậu, có thể hút thuốc nhưng tuyệt đối không đụng vào tệ nạn xã hội. Em không tìm một người hoàn hảo nhưng em mong anh hiểu được em. Em không thể thay đổi một người nhưng hy vọng rằng sẽ có người vì em mà thay đổi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phương Thảo
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
