Chào em, người anh vẫn chờ! Anh 26 tuổi, là kỹ sư xây dựng, con người đơn giản và giàu tình cảm. Quê anh ở ngoài Bắc, đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội; ba mẹ cùng anh chị và các cháu ở quê; cuối tuần rảnh anh sẽ về thăm nhà. Công việc của anh là thiết kế nên sẽ không phải đi xa nhà, lương không cao nhưng anh tin sẽ lo được cho gia đình. Mọi người thấy anh ưa nhìn, đôi lúc hơi ít nói và nội tâm. Anh không vướng vào tứ đổ tường, thích sự gọn gàng ngăn nắp, biết nấu ăn và có thể phụ em việc nhà, thích đá banh, tập gym, chơi thể thao, nghe nhạc, đi dạo phố.
Anh luôn hình dung em là người phụ nữ truyền thống, dịu dàng, biết chăm lo vun vén cho gia đình, cùng anh xây dựng tổ ấm, đi dạo phố, cà phê, xem phim. Nếu em đọc được những dòng nhắn này, hãy nắm lấy tay anh để anh không phải tìm em thêm nữa. Mong tin em.
- Họ tên: cvk
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam