Chào em - cô gái mà anh đã đợi chờ 29 năm nay. Giữa thành phố 10 triệu dân này, tưởng chừng như việc tìm kiếm một người thật dễ dàng, thế nhưng mọi chuyện với anh lại là thử thách lớn. Ở cái tuổi ngấp nghé 30, đôi khi ngồi nghĩ lại anh cũng thoáng giật mình, bạn bè hầu như đã vợ con hết cả, còn anh vẫn lẻ bóng, một mình ngày ngày ngang qua những phố nhỏ và thầm ước một ngày không xa được nắm tay em, cùng nhau dạo quanh những con đường quen thuộc.
Anh là chàng trai kỹ thuật, hiện làm việc tại TP HCM, quê gốc là Nam Định. Hiện gia đình sinh sống tại Đắk Nông. Tính anh khá lành, có một chút tài lẻ về âm nhạc, hòa đồng, dễ gần. Anh cao 1,69 m, hơi gầy và được mọi người nhận xét có gương mặt khá ổn. Anh nấu ăn cũng tạm được và có thể nấu được một vài món cơ bản. Anh đam mê du lịch nhưng thực sự thì chưa đi được nhiều.
Anh nhậu khá yếu, với anh đó là nhược điểm, hạn chế khá lớn trong giao lưu công việc. Anh thường bị cuốn theo guồng quay của công việc mà quên mọi thứ xung quanh, khá cầu toàn, chính vì thế đôi lúc anh cũng tự thấy mệt mỏi với chính mình.
Anh tin vào duyên số, nhưng đã 29 năm đợi chờ rồi và tự cảm thấy không thể ở thế bị động mãi. Đến tuổi này, anh thấy mình thật bất hiếu vì mãi để bố mẹ mong ngóng một nàng dâu, dù bố mẹ không nói ra nhưng anh hiểu điều đó qua từng cử chỉ của bố mẹ mỗi lần về nhà. Anh theo đạo Thiên chúa, hy vọng em cũng là người theo đạo, cuối tuần chúng ta có thể cùng nhau đi lễ. Mong rằng em ít tuổi hơn anh và là người phụ nữ biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình.
Anh đã biết dành nhiều thời gian hơn ngoài công việc cho bản thân, cho gia đình và sẽ là cho cả em. Thời gian để chúng ta tìm hiểu còn rất nhiều, hãy hồi đáp mail cho anh nhé. Mong sớm được gặp em - người con gái của 29 năm anh đợi chờ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Vũ Hiệu
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam