Chào em - người anh chưa từng gặp, mong rằng chúng ta sớm gặp được nhau.
Nói về bản thân một chút để em hiểu về anh: Anh 26 tuổi, quê ở Hải Dương. Năm lớp 10 anh cùng gia đình chuyển lên Hà Nội sống. Học xong đại học xây dựng, anh qua Nhật Bản làm, giờ cũng đã được 3 năm. Anh đang làm thiết kế kết cấu thép cho một công ty ở bên này.
Nói về tương lai một chút: Sau này anh sẽ trở về Việt Nam, anh không có ý định ở hẳn Nhật Bản như nhiều người khác vì Việt Nam là quê hương duy nhất của anh mà.
Anh rất hiền lành và chu đáo; trong công việc luôn nghiêm túc, cố gắng; trong cuộc sống luôn giúp đỡ người khác, là người rất nhiệt tình. Anh được mọi người nhận xét là khá đẹp trai nhưng mỗi tội ế, mấy anh em trong công ty còn nghi ngờ về giới tính của anh (cười). Anh rất nghiêm khắc với bản thân vì công việc và cũng vì đang sống ở nước ngoài. Nhưng em đừng lo, anh không bao giờ nghiêm khắc với người khác mà luôn tôn trọng, lắng nghe.
Anh rất bình dị, sở thích cũng rất bình dị, đó là nấu ăn, xem phim. Nếu em không biết nấu ăn, cũng đừng ngần ngại mà làm quen với anh, vì anh nấu ăn cũng là làm những bữa cơm ngon cho người thân yêu mà. Nếu em không biết làm nhiều việc nhà, cũng đừng lo vì ngoài là con trai của bố mẹ, anh còn làm thay vai trò là con gái của bố mẹ nữa. Nhà anh chỉ có hai anh em trai mà bố mẹ lại đi làm xa nên cái gì cũng phải tự làm, tự lo.
Anh không có yêu cầu quá cụ thể và chi tiết về người bạn gái của mình. Em hiền lành giống anh cũng được, đanh đá cũng được vì anh luôn tôn trọng và lắng nghe người khác. Anh chỉ cần chúng là hợp nhau, đối xử chân thành với nhau là được.
Mong được làm bạn với em và tiến xa hơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phạm Hồng Hải
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam