Chào em - người con gái anh mong chờ bấy lâu nay mà vẫn chưa gặp được. Anh - một chàng trai đến từ miền Tây Nam bộ, hiện làm việc tại TP HCM. Anh đang làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty nước ngoài, công việc cũng tương đối ổn định. Anh cứ mải lo đi làm mà quên mất việc phải đi tìm một nửa còn lại cho mình. Giờ ngoảnh lại đã 32 tuổi, bạn bè ai cũng đã có một đến hai con, mà anh vẫn sớm tối đi về một mình.
Trước đây, anh từng trải qua vài mối tình, nhưng có lẽ do cả hai không tìm được điểm chung nên không thể đi đến đích được. Giờ anh muốn đi tìm một nửa mảnh ghép còn lại của mình, để cùng anh làm những việc mà bấy lâu nay chưa làm được.
Về người con gái anh luôn mong ước: chỉ cần biết yêu thương, nhường nhịn, cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống là được.
Anh xin giới thiệu vài nét về bản thân: anh cao 1,72 m, nặng 70 kg, mọi người xung quanh đánh giá anh hiền, khá tốt tính. Anh thích đi du lịch, yêu động vật và trẻ con. Đặc biệt sau này khi có con, anh rất thích có con gái.
Anh cũng không biết viết gì nhiều, nói nhiều hay PR bản thân nên tạm dừng ở đây nhé. Nếu em thấy có điểm chung nào với anh thì đừng ngại gửi mail cho anh, hy vọng sẽ sớm gặp em trong một ngày không xa. Thân chào.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tiến
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam