Tình yêu thường đến một cách bất chợt, le lói qua xúc cảm trong tim, thể hiện trìu mến qua cách chúng ta trò chuyện, giao tiếp, đối diện ánh mắt của nhau, qua những cử chỉ quan tâm, chia sẻ nhỏ nhặt trong cuộc sống. Không hiểu sao cảm giác ấy đến rất nhanh, còn nhanh hơn cảm giác tình cảm thân thuộc bấy lâu nay ta dành cho người thân trong gia đình hay bạn bè. Chính vì thứ cảm giác thú vị này, chúng ta mới cất công tìm kiếm bằng được "một nửa" hay còn gọi là thế giới riêng của mình. Trong thế giới đó, chúng ta được sống riêng với những cảm xúc chân thật nhất của bản thân, được thấu hiểu hơn cả những gì mà ta không dám chia sẻ với người thân, bạn bè.
Nói đi rồi cũng nói lại, có những thứ đến rồi cũng có thể trở lại vạch xuất phát như chưa từng xuất hiện nếu chúng ta không biết vun vén, trân trọng, thông cảm và gìn giữ. Nó đi qua để lại vết thương xé lòng, không thể hàn gắn suốt quãng đường dài. Sự tổn thương mà lẽ ra dành cho ta để trải nghiệm, học hỏi, thưởng thức và vui vẻ với những điều thú vị trong cuộc sống, chứ không phải để dằn vặt trong những nỗi đau khổ, buồn chán. Một thứ cảm giác khó tả như cách nó đến. Nhưng nó không còn thú vị như trước nữa mà trở thành nỗi buồn vô vị, day dứt. Cái ta học được còn sót lại là sự trưởng thành về cảm xúc, về bản thân, học cách khắc phục những nhược điểm và hiểu ra cần phải trân trọng những gì.
Mở bài với một thoáng suy nghĩ mông lung, đến phần chính thôi nào. Giới thiệu một chút, mình sinh năm 1994, sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, khu vực mình ở là quận Lê Chân, công việc chính là kỹ sư, làm tại Hà Nội. Ngoài thời gian làm việc, cuối tuần nếu rảnh rỗi, mình thường về thăm ba mẹ. Tương lai tầm 1-2 năm nữa, mình về hẳn Hải Phòng làm việc. Mình không cao như tiêu chuẩn của nhiều bạn nữ bây giờ, chỉ 1,65 m, nặng 65 kg. Tính mình hiền lành, chịu khó, thích đọc sách, bơi lội, đi bộ, không hút thuốc lá, không rượu bia (chỉ uống một ít khi xã giao). Còn vài tính cách khác, nếu có duyên gặp nhau, chúng mình tìm hiểu sẽ hay hơn ha.
Bình thường lướt VnExpress chỉ biết đọc tin tức, nhưng gần đây, mình tìm ra chuyên mục Hẹn hò này. Qua chuyên mục này, mình muốn tìm một bạn nữ để nói chuyện, chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống, cùng dắt nhau đi ăn các món ăn đường phố, làm những sở thích chung cùng nhau.
Ai cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng, không ai hoàn hảo trong cuộc sống này. Mình không hoàn hảo nên cũng không mong muốn người kia phải hoàn hảo. Hãy tự tạo cơ hội tìm hiểu nhau, nếu hợp, chúng ta đã tìm thấy một nửa của chính mình; chỉ còn một điều là thay đổi những điểm chưa tốt của bản thân, hoặc học cách chấp nhận nhược điểm của người kia để đi tới cuối con đường. Nếu không hợp, ít ra chúng ta cũng kết nối với nhau trong thời gian nào đó. Theo mình nghĩ, ai đó đến với bạn trong cuộc sống này cũng đều có nguyên do cả.
Luyên thuyên thế đủ rồi, đến phần kết bài thôi. Nếu cùng suy nghĩ, hãy liên lạc với mình nhé. Chúng ta sẽ tạo nên câu chuyện riêng của chính mình. Dù câu chuyện ngắn hay dài, ít nhất đã thêu dệt nên trong cuộc sống tươi đẹp, dù chỉ được sống một lần này.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Long
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Lê Chân, Hải Phòng
- Giới tính: Nam