Anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, đang làm kiến trúc sư, một công việc mà không dưới hai lần anh từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Có lẽ đó là cái duyên, người ta vẫn nói không phải mình chọn nghề mà nghề chọn mình. Thiết kế không chỉ là công việc mà dần trở thành niềm đam mê, nơi anh tìm thấy niềm vui và sự sáng tạo mỗi ngày. Có lẽ vì giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan nên trông anh trẻ hơn so với tuổi thật một chút. Ngoài công việc, anh còn là người yêu thích thể thao. Anh có thể chơi tốt một số môn cơ bản như cầu lông, bơi lội và bóng đá, những môn có thể dễ dàng chiếm được cảm tình của phái nữ. Thể thao không chỉ giúp anh duy trì sức khỏe mà còn là một cách để giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc. Nếu em cũng yêu thích vận động, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều điều để trò chuyện và chia sẻ cùng nhau.
Tài sản lớn nhất của anh lúc này không phải là những bản thiết kế hay các dự án anh từng tham gia, đó chính là cậu con trai học lớp 9. Anh từng đổ vỡ hôn nhân cách đây 9 năm, con trai anh sống với mẹ, cuối tuần lại về chơi với bố. Con trai là nguồn động lực để anh không ngừng cố gắng và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm kiếm một người bạn đồng hành thông qua những kênh thông tin trên mạng. Nhưng cuộc sống luôn mang đến những điều bất ngờ, biết đâu đây lại là cơ duyên để chúng ta có thể gặp nhau. Anh không đặt ra quá nhiều kỳ vọng hay áp lực cho bất kỳ mối quan hệ nào. Điều quan trọng nhất đối với anh là sự chân thành và sự kết nối tự nhiên giữa hai người.
Chắc chắn rằng sau khi đọc những dòng này, em đã có thêm một người bạn mới, đó chính là anh. Mọi điều phía sau cứ để thời gian trả lời, bởi những gì xuất phát từ sự chân thành sẽ luôn tìm được hướng đi của nó. Điều anh mong muốn nhất là có thể cùng em xây dựng một mối quan hệ mới, xuất phát từ tình bạn thật sự, nơi chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện thú vị, những quan điểm về cuộc sống, và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp. Anh tin rằng chỉ khi bắt đầu từ bạn, câu chuyện mà anh kể hay em kể tiếp theo mới thật sự hấp dẫn. Bởi lẽ, khi hai người thoải mái với nhau, mọi cuộc trò chuyện đều sẽ trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn. Với anh, sự lừa dối và giả tạo là điều không thể chấp nhận.
Vậy nên, nếu em đã đọc đến đây, hãy cho cả hai chúng ta một cơ hội để làm quen, cùng nhau trải nghiệm những điều tuyệt vời của cuộc sống. Anh mong sớm nhận được hồi âm từ em, người có thể trở thành một phần trong câu chuyện thú vị mà chúng ta cùng viết tiếp. Để tiện việc trao đổi, tìm hiểu, anh mong được kết nối với những người ở cùng thành phố mình sinh sống, là Hà Nội. Cảm ơn mọi người vì đã đọc bài viết này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: PQ82
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nam