Chào các bạn nữ đang đọc bài của mình. Chắc các bạn cũng đang đi tìm nửa yêu thương hoặc đơn giản là đọc báo cho vui. Còn ý định của mình là muốn tìm một nửa đời mình.
Từng qua khoảng 11 cuộc tình, trong đó chính thức có 4. Lúc trước mình có khoảng thời gian yêu đương hơi nhiều và thường rất ngắn ngủi. Cứ hết yêu là mình lại chia tay chứ không phải vì lý do nào khác và người hết yêu là mình. Đến cuối năm 2019, mình quyết định dừng lại để suy nghĩ về bản thân mà không yêu ai hết. Dù thấy cô đơn lắm nhưng ráng chịu vì mình sợ làm người khác tổn thương và sợ nhìn họ khóc, lúc đó tâm trí mình cũng đau lắm. Mình hơi đào hoa, cứ đi chơi, tiếp xúc với mấy cô gái thì vài người lại tự nguyện ngỏ lời yêu thích. Ngày trước, ai yêu mình là mình yêu lại nhưng giờ thì không, mình sẽ "say no".
Một năm qua, rất thoải mái trong cuộc sống độc thân nhưng mình cũng thấy cần một người vợ. Mình không muốn phiêu bạt nữa, muốn làm trụ cột cho gia đình, làm việc nghiêm túc và phấn đấu cho tương lai. Hiện mình làm vị trí chuyên viên kỹ thuật phần mềm cho một công ty nước ngoài ở Việt Nam tại TP HCM, nhưng dự định của mình thì khác trong tương lai.
Nếu có cô gái nào yêu mình, mong là một người dễ thương, bao dung, rộng lượng, hiền lành, hiểu chuyện. Cuộc sống sẽ có những lúc thăng trầm nhưng mình sẽ yêu bạn mãi mãi nếu bạn là người phụ nữ mà mình muốn yêu và chắc chắn là mình không như trước kia nữa.
Trong tình yêu, mình chỉ muốn yêu và được yêu thôi, còn thật sự mình không biết bản thân muốn gì nữa. Tuy nhiên bây giờ mình lại muốn một gia đình có tình yêu trong đó. Không biết mình có cơ hội gặp được ai không nhỉ?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Du
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam