Tôi đùa với anh đồng nghiệp rằng, xưa cứ nghĩ phải kiếm được tiền mới có người yêu, mà giờ đi làm mấy năm, kiếm được tiền rồi mới thấy tiền cũng không liên quan lắm vì các em trai sinh viên vẫn có người yêu xinh gái, dễ thương. Tôi lại tự bảo, mình đâu có xấu trai mà kiếm khó vậy? Anh đồng nghiệp lại nói tôi còn khá đẹp trai đó chứ.
Theo lý luận lôgic thì có thể là môi trường tôi làm việc không có nhiều cơ hội để quen bạn gái, một phần cũng do tôi chưa chủ động, vì tập trung thời gian nhiều cho công việc, hoặc có thể do tôi hơi kén chọn, chưa tìm được người thực sự thích. Còn theo văn hoá phương Đông, có thể là duyên chưa tới.
Xin giới thiệu chút thông tin về bản thân:
Tôi 28 tuổi, quê ở tỉnh miền biển cách Hà Nội khoảng 100 km, hiện làm về lĩnh vực công nghệ thông tin. Ngoài công việc chính, tôi có một số nguồn khác với tổng thu nhập hiện tại khoảng 50 triệu một tháng. Tôi cũng là người luôn đầy các ý tưởng, luôn quan tâm tới các startup công nghệ và có động lực cho bản thân rất lớn.
Về tính cách, tôi tự nhận mình là một người hướng nội, khá sâu sắc, lãng mạn, tuy nhiên điểm này thì phải tiếp xúc lâu mới hiểu được, khi mới tiếp xúc nhiều người nghĩ tôi khá độc đoán. Nhiều lúc hơi quan tâm đến các thông tin vĩ mô, khoa học. Tôi cũng thích đi du lịch, khám phá những điều mới lạ cùng bạn bè, người yêu.
Về người yêu, tôi mong tìm được một cô gái có học hành cẩn thận, hiện làm việc (hoặc đang học) tại Hà Nội, có ngoại hình ổn, tôi không quan trọng việc hợp tuổi nhưng mong cô ấy ít hơn tuổi tôi.
Cám ơn các bạn đã đọc bài viết. Rất mong nhận được email từ các bạn. Nice to meet you.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyen Xuan Binh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam