Chào em, anh tên Nhất Linh, sinh năm 1992 ở một làng chài ven biển cách thành phố Nha Trang 50 km. Từ nhỏ, anh như bao trai tráng trong làng, làm công việc chài lưới thâu đêm suốt sáng nên anh thấu hiểu cái nắng gió miền Trung. Anh yêu nơi mình lớn lên, yêu gia đình mình, nhưng đến một lúc nào đó, con người ta phải gạt đi cảm xúc của riêng mình, từ bỏ là điều cần thiết để trưởng thành. Anh vào Sài Gòn, theo học chuyên ngành kinh tế tại Sài Gòn.
Sài Gòn, anh đã dành hết 5 năm ở đó, lắm chuyện vui cũng không ít chuyện buồn. Anh đã cố gắng học tập rất nhiều và đã đạt được những kết quả mong muốn. Ra trường, anh đã nghĩ mình tìm kiếm được một công việc ổn định nhưng không thành. Và rồi anh phải lại quyết định ra đi. Anh đã quyết định đến Nhật Bản để thay đổi cuộc sống.
Trải qua bao thăng trầm, tích lũy được vốn sống đầy đủ, tìm được một công việc mà mình đam mê – nghề IT, anh mới dám tìm em dù rằng những dòng này chưa đủ nói lên hết anh là ai, tính cách thế nào. Anh là một chàng trai có chút cả nể, có lẽ điều đó sau này khiến anh sợ vợ phải không em? (cười). Anh là chàng trai biết lắng nghe, biết đồng cảm, tôn trọng quyền tự do, biết suy nghĩ cho người khác. Điểm yếu của anh có lẽ bây giờ anh đã là con người thực tế, nên thành ra xử sự lý tính hơn.
Anh mong muốn tìm được cô gái từ 21-28 tuổi, dễ nhìn, chiều cao không quan trọng, là cô gái không ích kỷ, biết suy nghĩ cho người khác hơn là chiều theo cảm xúc riêng.
Em à, Nhật Bản là nơi tươi đẹp, nhưng cũng là nơi mang đến cho con người ta cảm giác cô đơn, nhưng không phủ nhận, đó là nơi tốt để chúng mình xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc em nhỉ. Anh tìm em đã lâu rồi, đừng để anh chờ đợi thêm nữa, em nhé. Em hãy gửi mail cho anh, mình có thể nói nhiều điều hơn về trong cuộc sống.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nhất Linh
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
- Giới tính: Nam