Anh không phải người gốc Đà Nẵng nhưng đã gắn bó ở đây hơn 14 năm. Anh yêu mảnh đất này vì nó xinh đẹp, nặng tình người, mọi người cố gắng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Quan trọng là nơi đây có em - người anh vẫn tìm kiếm bấy lâu nay.
Xin tự giới thiệu: anh cao 1,71 m, nặng 64 kg (hơi gầy em nhỉ), công việc chính của anh là giảng viên và làm thêm một số việc khác, miễn sao kiếm tiền chính đáng. Anh từng có gia đình khá hạnh phúc với một con ngoan, nhưng hạnh phúc không mỉm cười mãi với anh khi cuộc sống kim tiền và nhiều cám dỗ đã cuốn vợ anh đi rời xa tổ ấm và lạc lối.
Đã 4 năm, nỗi đau dần nguôi ngoai. Sau bao phấn đấu, miệt mài, anh tạo lập được cuộc sống khá ổn, công việc thuận lợi. Điều anh thiếu vẫn là em và một gia đình nhỏ hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Anh muốn sau những giờ làm việc ở cơ quan, về nhà cùng em nấu ăn, chăm sóc gia đình nhỏ. Anh không ngại vào bếp, nhưng chỉ nấu ăn thôi, rửa chén em giúp anh nhé.
Anh biết em trong thành phố này, nhưng em trốn kỹ quá nên hôm nay anh viết lên đây để "triệu tập" em (cười). Em cùng hoàn cảnh cũng tốt, anh không ngại cùng em nuôi các con, nhưng em mới có một con thì tốt hơn vì chúng ta sẽ sinh thêm một baby nữa. Chỉ mong em chân thành, đừng làm trái tim anh tổn thương thêm lần nữa, mọi khó khăn anh sẵn sàng vượt qua cùng em. Nếu thấy đồng cảm và muốn xác định mối quan hệ nghiêm túc, hãy gửi mail cho anh nhé.
Trời vẫn mưa bay bay, trước khi tìm thấy em, anh phải đi mua áo ấm sưởi ấm lòng mình đây. Hẹn gặp em ở ngôi nhà hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nghĩa
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giới tính: Nam