Tập 1 "Thử thách cùng bước nhảy 2013' phát sóng tối 17/8 trên HTV7. Khán giả ấn tượng bởi những tài năng của các thí sinh khu vực Hà Nội và Hải Phòng.

Tại khu vực Hà Nội, Đặng Cao Hiếu và Đỗ Trọng Hùng khiến cho người xem "mắt tròn mắt dẹt" trước hình ảnh đầy nữ tính trong trang phục gợi cảm của bộ môn múa bụng. Họ uốn éo thân hình như một con rắn khiến cho ban giám khảo "hết hồn". Biên dạo Viết Thành đã phải thốt lên rằng: “Trông các bạn rất là xinh và quyến rũ, tôi nghĩ rằng rất nhiều chàng trai ở đây sẽ thích các bạn”.
John Huy Trần ngưỡng mộ: "Anh không biết sao tụi em có thể làm nổi động tác múa bụng tại nó khó lắm”. Trước sự băn khoăn của nam giám khảo, Cao Hiếu và Trọng Hùng đã mời vị giám khảo này lên sân khấu cùng tham gia múa bụng. Họ có phần biểu diễn đầy ngẫu hứng, đem lại giây phút thư giãn thoải mái cho người xem. (xem video)
Hai thí sinh cho biết, họ dám nhảy để thể hiện những gì là chính con người của mình.
Nhiều gương mặt mang lại câu chuyện cảm động thông qua niềm đam mê dành cho bộ môn nhảy múa.
Dù chương trình giới hạn độ tuổi tham dự, vẫn có nhiều thí sinh nhí mạnh dạn đăng ký tham gia tuyển sinh vì “không thể chờ được”. Trong số đó, Tố Linh là thí sinh nổi trội về tuổi lẫn tài năng. Cô bé bị bệnh bại não, liệt nửa người từ nhỏ. Chính nhảy múa đã giúp cô bé có động lực sống và chiến thắng bệnh tật. Những động tác hip hop khó thể hiện được Tố Linh thể hiện hoàn hảo trên sân khấu. Phần thi của thí sinh 14 tuổi chinh phục hoàn toàn ban giám khảo. Nghệ sĩ Quỳnh Lan nhận xét: “Tôi thấy ngọn lửa trong em, phần biểu diễn của em khiến tôi cảm động. Em có nội lực". Ban tổ chức và bốn vị giám khảo quyết định tặng nữ thí sinh tấm vé chờ và cho phép cô bé tham gia vòng bán kết để tập huấn chứ không thi đấu. Theo quy định của ban tổ chức, thí sinh 16 tuổi trở nên mới đủ điều kiện dự thi.
Hồ Minh Huyền là một du học sinh ngành múa tại Singapore. Trước đó, cô bị chấn thương nặng ở lưng trong quá trình luyện tập và phải về nước. Tai nạn khiến Huyền không thể múa được nữa. Cô suy sụp, chán ghét bản thân, chán ghét cả múa vì cảm giác “yêu múa nhưng nó không yêu mình”. Sau khi xem "Thử thách cùng bước nhảy” mùa đầu tiên, cô đã vực lại niềm tin, bắt đầu tập vật lý trị liệu. Nữ thí sinh dần lấy lại cảm giác trên sàn tập với hy vọng chương trình này sẽ là một điểm khởi đầu mới. Tuy vậy, bài biểu diễn của Minh Huyền không đủ thuyết phục để lọt vào vòng bán kết và phải tham gia thử thách thêm.

Vận động viên dancesport Phạm Bảo Long đem đến một câu chuyện cảm động. Anh không kiềm được nước mắt khi nói về thời gian chống chọi với căn bệnh viêm đại tràng. “Ăn uống không đúng giờ giấc nên dạ dày của tôi đã bị loét và chảy máu. Sau đó, dạ dày tôi có một khối u. Đầu năm vừa rồi, tôi phải vào viện để điều trị và cắt khối u đấy bằng số tiền đã tiết kiệm được trong khoảng thời gian tôi đi diễn, đi thi đấu”, chàng vũ công trẻ chia sẻ. Anh và bạn nhảy Vi Anh có một tiết mục xuất sắc với những động tác chuyên nghiệp, điêu luyện và phối hợp rất ăn ý. Cả hai đã giành được tấm vé vào bán kết.
Dương Đình Hải, người dám vượt qua khó khăn để theo đuổi đam mê của mình. Để bố mẹ vui lòng, anh vừa theo học đại học Hàng hải, vừa kiếm sống để theo đuổi bộ môn nhảy múa. Sau ba năm xoay vòng giữa đam mê, học tập và công việc, anh đã quyết định bỏ việc học ở trường để tập trung nhảy múa. Trong vòng tuyển sinh tại Hà Nội, Đình Hải kết hợp giữa hiphop và đương đại trong bài nhảy. (xem video)
Hoa Đức Công được mọi người biết đến như một tấm gương về nghị lực phi thường của chàng trai bị thận nhưng đầy đam mê với nhảy múa. Xuất hiện trong tập đầu tiên của "Thử thách và bước nhảy" năm nay, anh đã trở thành một điểm nhấn rất đặc biệt và nhiều ý nghĩa cho chương trình. Đức Công cởi mở chia sẻ với mọi người về tiến triển tốt đẹp của việc trị bệnh. Anh vẫn đầy sức sống và đam mê khi đứng trên sân khấu. Chương trình đã dành phần quà 200 triệu đồng để Hoa Đức Công có đủ chi phí cho việc ghép thận ngay khi tìm được thận phù hợp. (xem video)
Những bạn trẻ khác cũng khiến người xem cười ra nước mắt với những câu chuyện vô tư, ngây thơ. Việt Anh đỏ mặt thú nhận bài nhảy dành tặng một “tình đơn phương” đã làm cho John Huy Trần “nổi da gà”. Thí sinh Trần Quốc Hùng tâm sự trước bài thi của mình “Em thấy ở rất nhiều màn trình diễn, mọi người đều cố gắng là người thể hiện cái gì đó. Hôm nay em sẽ cố gắng từ một cái gì đó thể hiện thành con người”. Câu nói của nam thí sinh khiến khán giả không nhịn được cười.

Những thí sinh chưa thể thuyết phục được bốn vị giám khảo, có cơ hội thứ hai trong vòng thử thách thêm. Họ luyện tập cùng biên đạo John Huy Trần trong 60 phút, sau đó biểu diễn trước giám khảo. Một vài thí sinh đã để tuột mất cơ hội khi thể hiện không đạt. Tại khu vực phía Bắc, chương trình đã chọn ra 49 thí sinh lọt vào vòng bán kết.
Tập 2 "Thử thách cùng bước nhảy" phát sóng lúc 21h ngày 24/8 trên HTV7.
Tâm Giao