From: tu huynh
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 03, 2006 11:14 AM
Subject: chia se voi anh Nam
Câu chuyện của anh cũng gần giống với những suy nghĩ của mình hiện nay. Tuy là khác phái nhưng tôi cũng muốn chia sẻ với anh. Tôi có một người bạn trai, chúng tôi quen nhau được gần 3 năm, nhưng ở tôi và người đó ai cũng có một quan niệm sống dâng trào. Có lẽ vì hai đứa còn quá trẻ, người nào cũng muốn thực hiện được ước mơ riêng của mình.
Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì công việc, muốn có anh ở cạnh khích lệ động viên tôi, nhưng với công việc của anh qua nhiều thế là để tìm anh chia sẽ thì tôi tự chia sẻ với mình. Vì thế tình cảm cũng khó có thể nồng nàng hơn. Tôi cũng muốn nói với anh, con gái thích được quan tâm nhiều hơn cũng như anh nói con gái chúng tôi rất nhạy cảm lúc vui hay buồn đều thích có một người lắng nghe va chia sẻ, không thích cảm giác cô đơn.
Vì dù có mạnh mẽ đến đâu con gái cũng muốn bên cạnh mình phải có một người che chở. Khác với người phụ nữ làm nội trợ trong gia đình, ngày nay phụ nữ thích thể hiện cá tính và muốn cống hiến vào xã hội nhiều hơn. Vì thế họ sẽ gặp khá nhiều vất vả và dễ kiệt sức khi ở nơi làm việc. Họ cần có bạn để chia sẻ và thường họ thích bày tỏ tâm sự với người mình yêu.
Anh nên chia sẻ với bạn anh nhiều hơn vì nếu có yêu nhau thì thực chất ra phải nhường nhịn lẫn nhau, phải biết lắng nghe người kia nói, có như vậy tình cảm mới lâu bền. Tôi tin với tình yêu của anh và trong bạn anh sẽ làm anh phấn đấu cũng như sẽ giúp hai người bền vững với nhau hơn. Điều bây giờ anh nên làm đó là sống thật với mình, đừng vì chán nản rồi thất vọng và đeo đuổi một người khác.
Thường tâm lý của con gái thích người con trai luôn chung thủy với mình mặc dù hiện giờ hai người đang trong tình cảnh khó khăn. Anh hãy kiên trì và làm cách nào tiếp cận với bạn anh nhiều hơn, cũng làm cho cô ấy biết rằng ngoài cô ấy ra anh không thể thương một cô gái nào khác.
Chúc anh thành công.