From: nguyen thi thu hang
Sent: Saturday, February 21, 2009 8:50 PM
Subject: Vợ cầm dao dọa giết chồng
Đọc tâm sự của bạn Nam tôi thực sự bức xúc và muốn được góp ý kiến ngay tới bạn. Nếu thực sự như những gì bạn đã kể về vợ bạn và cuộc sống gia đình bạn đang phải trải qua thì tôi khuyên bạn phải quyết định ngay khi chưa quá muộn. Làm sao mà bạn nhu nhược đến như vậy trong suốt một thời gian dài 10 năm. Tôi ngạc nhiên cho sức chịu đựng đến nhịn nhục của bạn đấy.
Theo ý kiến của tôi một người vợ sẵn sàng chửi chồng, chửi gia đình chồng, cầm dao đuổi đánh, dọa giết chồng là không thể chấp nhận được. Nếu chỉ là một lần do không kìm chế được mà xử sự như vậy thì còn có thể xem xét, chứ thường xuyên xảy ra cảnh vợ đuổi đánh chồng chửi chồng trong suốt 10 năm thì có nghĩa rằng đó đã là bản chất của cô ta rồi, không thể thay đổi được dù bạn có cố gắng nhẫn nhịn để giữ gìn mái ấm cho những đứa con.
Theo tôi để có một gia đình yên ấm phải là sự nỗ lực vun đắp của cả hai vợ chồng. Mà theo như lời bạn kể thì cô vợ bạn không hề có ý muốn ấy, vì sau mỗi lần va chạm bao giờ bạn cũng là người xin lỗi, và cô ta thì không thay đổi thái độ cư xử kiểu “vũ thê” với bạn ở những lần va chạm sau. Thậm chí bạn còn để cô ta mang cả bố mẹ gia đình bạn ra để chửi, thật là hỗn láo.
Tôi rất ngạc nhiên khi bên cạnh những ý kiến bức xúc giống như tôi lại có ý kiến khuyên bạn nên cố gắng chịu đựng và gần gũi vợ hơn, rồi có người khuyên bạn là đừng chọc giận cô ấy, và tin rằng cô ta không dám xuống tay giết chồng như cô ta dọa. Những ý kiến này cho rằng bạn Nam đã kể tội quá về vợ mình.
Tôi cho rằng bạn Nam đã đưa tâm sự về cuộc sống của mình lên mặt báo để mong nhận được sự chia sẻ của mọi người thì chúng ta phải tôn trọng những tình tiết người trong cuộc kể, chứ không thể suy diễn theo kiểu nghi ngờ có thể người ta đã nói quá, nói sai những gì đang diễn ra với cuộc sống của chính họ được, rồi lại khuyên là “nên xem lại mình xem đã đúng chưa? Đã thực sự quan tâm đến vợ chưa? Và cho rằng không có người vợ nào lại quá như thế...".
Tôi hoàn toàn tin rằng có những người vợ như vợ bạn Nam trong cuộc sống xã hội hiện nay. Chính tôi từng chứng kiến rất nhiều người chồng bị vợ bạo hành cả về tinh thần và thể xác giống như bạn Nam, thậm chí có người còn bị vợ lôi kéo con cái vào cuộc đối xử tệ bạc với bố. Và cuộc sống của những người đàn ông nhu nhược đó càng về sau càng khốn khổ không lối thoát hơn…
Nam hãy vào mạng và đọc những vụ án mấy ngày gần đây đăng trên các báo ngay đi. Có rất nhiều vụ án vợ cầm dao đâm chết chồng vì những lý do rất vớ vẩn, rồi mẹ giết con, bạo hành chồng con… Sao có bạn lại ngạc nhiên và khuyên Nam là đừng sợ vì vợ không dám giết Nam? Những người đàn bà vô văn hóa, sẵn sàng đánh chồng, cầm dao đuổi chồng dọa giết thì chuyện họ một hôm nào đó đâm một nhát vào ngực chồng là hoàn toàn có thể xảy ra.
Nam đừng có dại đùa với tính mạng của mình mà ngồi chờ xem điều đó có xảy ra hay không. Cũng có thể Nam không sợ đi nữa thì cũng chẳng có lý do gì để có thể cho phép một người vợ hành xử với chồng như vậy.
Tôi cho rằng Nam phải giải quyết thật nhanh mối quan hệ gia đình hiện nay, phải rời xa thật nhanh người vợ bạo lực, vô văn hóa và thu xếp ổn thỏa cuộc sống cho những đứa con. Đành rằng các con bạn sẽ phải chịu thiệt thòi, nhưng đằng nào cũng vậy, thà rằng bạn cố gắng sắp xếp lại cuộc sống tạo cho các con bạn một cuộc sống mới còn hơn là để con bạn sống với một người mẹ nhân cách không đầy đủ. Nếu tiếp tục như hiện nay thì chắc chắn sau này các con bạn hoặc là sẽ bị tổn thương nặng nề giống bạn hoặc là chúng sẽ biến thành những đứa con bất hiếu, cũng vô văn hóa và hành xử kiểu mắng mẹ đánh cha giống như mẹ của chúng.
Chúc bạn nhiều may mắn và nghị lực để thay đổi cuộc sống của mình.