Nam Định vui mừng nhận HC đồng. |
Thắng trận này, Nam Định kết thúc mùa giải ở vị trí ngay sau hai đại gia mới của làng bóng đá Việt Nam là HA Gia Lai và GĐT, bất chấp nỗ lực của Bình Định và Đồng Tháp ở ngày thi đấu cuối cùng. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho những cố gắng của đội bóng thành Nam ở mùa giải năm nay. Nam Định không phải là CLB mạnh về tài chính, lại thiếu HLV trưởng lão luyện Ninh Văn Bảo (qua đời vì tai nạn) ngay trước mùa bóng mới. Đội trưởng tiền vệ Văn Sỹ cũng không thể thi đấu trong suốt giai đoạn một (chấn thương tại Tiger Cup 2002). Nhưng họ đã thành công nhờ sự đoàn kết nội bộ, chơi sòng phẳng.
Các cầu thủ HA Gia Lai đón Cup. |
Còn với HA Gia Lai, dù thua trận thứ ba ở mùa này, họ vẫn xứng đáng là đội bóng số một Việt Nam hiện nay. Đội bóng cao nguyên đã thành công nhờ có một ban lãnh đạo năng động, dám bỏ tiền để xây dựng một "dream team", và tinh thần thi đấu hết mình của tất cả các cầu thủ, kể cả dự bị. Giờ đây, HA Gia Lai đã sẵn sàng chuẩn bị cho chiến dịch lớn hơn tại Cup C1 Đông Nam Á lần thứ nhất, diễn ra ở Indonesia vào giữa tháng 7.
Kết quả |
ACB - Bình Định: 1-4 Nam Định - HAGL: 3-2 SLNA - NHĐA: 2-0 Đà Nẵng - Đồng Tháp: 3-2 CSG - HKVN: 1-4 GĐT - Thể Công: 6-2 |
Các trận đã đấu |
Chiều chủ nhật, ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải năm nay, với quyết tâm đoạt HC đồng, Nam Định đã tung ra đội hình mạnh nhất, với sự góp mặt của ba cầu thủ ngoại quan trọng: trung vệ Saliu, thủ môn Esele và sát thủ Achilefu. Đã vô địch sớm một vòng, HA Gia Lai cũng vẫn muốn chiến thắng trong ngày được trao Cup. Điều này được thể hiện rõ qua việc đội bóng phố núi xuất phát với đội hình gồm đủ bộ ba người Thái Lan: Dusit - Sakda - Kiatisuk.
HA Gia Lai chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, còn Nam Định như thường lệ chọn đấu pháp phòng ngự phản công. HA Gia Lai chiếm quyền kiểm soát khu trung tuyến ở hiệp một, nhưng chính Nam Định mới là đội tạo được cơ hội ghi bàn trước khi Achilefu dứt điểm ngay trong khu 16m50 đưa bóng đến đúng vị trí của thủ môn Quốc Tuấn (bắt thay Văn Hạnh). Như thường lệ, mọi đường bóng cuối cùng của Nam Định hầu như luôn hướng về Achilefu. Tuy nhiên, các hậu vệ của HA Gia Lai dù biết vậy cũng không thể khoá chặt được chân sút này. Phút 25, Achilefu thoải mái có bóng ở bên trái khu cấm địa, nhưng cú sút bằng chân trái không thắng được Quốc Tuấn. Phút 30, Achilefu lại uy hiếp cầu môn HA Gia Lai bằng cú sút chệch cột dọc trong gang tấc. Trong khi đó, phải đến phút 35, HA Gia Lai mới có cơ hội làm bàn đầu tiên. Nhưng họ đã không bỏ lỡ. Bàn phá thế quân bình mang đậm dấu ấn Thái Lan. Saliu phạm lỗi với tiền đạo Việt Thắng ở ngoài khu cấm địa. Dusit thực hiện cú đá phạt rất căng từ cự ly khoảng 18 m. Esele bay người rất đẹp đẩy được bóng ra, nhưng Kiatisuk đã nhanh hơn tất cả các cầu thủ có mặt trong khu cấm địa, đá bồi cận thành chính xác.
Sau khi bị dẫn, Nam Định vẫn thi đấu tự tin và tiếp tục tạo được sức ép trước cầu môn đối phương. Nhưng các chân sút của họ vẫn chưa thể tận dụng được cơ hội. Phút 38, Achilefu đánh đầu vọt xà khi thủ môn Quốc Tuấn đã lên cao. Khoảng 2 phút sau, Xuân Phú đệm lòng thiếu chính xác ở vị trí dứt điểm thuận lợi ngay trong khu cấm địa. Cuối hiệp một, nhằm tạo sự khác biệt cho tuyến giữa, lão tướng Văn Sỹ đã được HLV Hữu Nam tung vào sân thế chỗ của Trung Kiên chơi không hiệu quả. Và ngay ở lần chạm bóng đầu tiên, Sỹ đã tung liền hai cú sút về phía cầu môn HA Gia Lai trong một tình huống đá phạt. Ở phút đá bù giờ của hiệp một, Achilefu thoải mái ngả người móc bóng trong khu phạt đền. Bóng đến chân Lương Phúc ở bên trái khu 16m50. Tiền đạo này khống chế gọn gàng rồi sút chìm vào góc hẹp, nhưng Mạnh Dũng đã có mặt đúng lúc cản bóng ngay trước vạch vôi.
Achilefu của Nam Định nhận phần thưởng dành cho Vua phá lưới, bên cạnh chiếc Cup vô địch. |
Ngay đầu hiệp hai, Achilefu lại có thời cơ san bằng tỷ số, nhưng tiền đạo này lại bỏ lỡ trong sự nuối tiếc số đông khán giả nhà. Phút 55, Thế Hiếu nhận bóng ở cách cầu môn chỉ chừng 8 m, góc sút lại rộng, nhưng anh cũng đưa bóng đi chệch cột dọc góc xa. Nhưng Nam Định cũng chỉ phải đợi bàn cân bằng tỷ số thêm 5 phút. Sau một pha lên bóng ở bên cánh phải xuất phát từ chân Văn Sỹ, bóng được đưa vào trung lộ cho Achilefu đột phá qua vạch 16m50, đối mặt và dễ dàng hạ thủ môn Quốc Tuấn. Phút 75, lại chính Achilefu mang lại niềm vui cho các cổ động viên thành Nam. Anh đón quả đánh đầu của Thế Hiếu ở trung lộ, khéo léo khống chế, loại các hậu vệ HA Gia Lai và sút chìm khi đối mặt thủ môn Quốc Tuấn, nâng tỷ số lên 2-1. Đây là bàn thắng thứ 14 của Achilefu ở mùa giải này, giúp anh trở thành Vua phá lưới (hơn Pipat của Bình Định 2 bàn). Chưa đầy 5 phút sau, Nam Định dẫn 3-1 sau một pha phối hợp bên cánh phải. Và người kết thúc chính xác đợt tấn công này là cầu thủ vào thay người ở hiệp hai Phùng Văn Nhiên. Việc Nam Định dễ dàng lội ngược dòng sau giờ nghỉ giải lao một phần là nhờ HA Gia Lai chơi không hết mình, hàng phòng ngự đội khách cản phá thiếu quyết liệt. Ở phút đá bù giờ, do mất tập trung trong phòng ngự, Nam Định đã để Minh Hải thoải mái đón bóng từ bên canh trái và sút cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.
Vòng đấu cuối cùng cũng chứng kiến cơn mưa bàn trên 6 sân cỏ cả nước. Tại Long An, Robson Siveira lập hat-trick, giúp GĐT đại thắng Thể Công 6-2. Cầu thủ ghi hai bàn danh dự cho đội bóng quân đội là tiền đạo Phương Nam. Trên sân Hà Nội, tiền đạo người Thái Lan Pipat ghi được hai bàn, giúp Bình Định đại thắng chủ nhà ACB 4-1. Nhưng chừng đó không đủ giúp đội bóng đất võ đoạt HC đồng, bởi Nam Định cũng giành thắng lợi. Đồng Tháp cũng còn hy vọng đoạt vị trí thứ ba trước khi vòng đấu cuối bắt đầu, nhưng rồi họ sớm chịu thủng lưới ngay ở phút thứ 4 và chịu thua 2-3 trước đội chủ nhà Đà Nẵng. Tại sân Thống Nhất, CSG đá trận tạm biệt giải chuyên nghiệp và chịu thảm bại 1-4 trước HKVN. Tại sân Vinh, chỉ có Tân Thịnh và Công Mạnh lập công giúp SLNA thắng NH Đông Á 2-0. Hai bàn này đủ để nâng tổng số bàn ở vòng chót lên 30 (trung bình 5 bàn/trận).
Kết thúc giải năm nay, CSG và ACB xuống hạng Nhất, nhường chỗ cho Hải Phòng và Bình Dương.
V-League (sau vòng cuối, Thể Công bị trừ 3 điểm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Xuân Toản