Trước chuyến hành quân tới Thiên Trường, "sóng ngầm" đã nổi ở đội bóng xứ Thanh. Sau trận thắng vất vả trước Hải Phòng, các cầu thủ Thanh Hoá được nhà tài trợ hứa thưởng đậm, thế nhưng sau khi trở về từ Đà Nẵng (thua 0-6), số tiền mà họ nhận được chỉ là 100 triệu. Quá bất bình với điều này, các cầu thủ xứ Thanh đã trả lại số tiền 100 triệu mà theo họ là quá bèo bọt. Chưa hết, khi ra Nam Định, không hiểu vì lý do gì mà khách sạn Thanh Hoá ở liên tục bị cúp điện, theo HLV Trần Văn Phúc, rất nhiều cầu thủ của ông đã mất ngủ bởi lý do này.
Cứ ngỡ tâm lý ấy sẽ khiến cầu thủ xứ Thanh buông. Nhưng không, ngoài việc chủ động bỏ chiếc áo màu xanh (mới có từ thời Xi măng Công Thanh lên tiếp quản) để khoác áo màu đỏ thì các cầu thủ xứ Thanh đã vượt khó thành công và chơi đầy máu lửa.
Chính vì thế, dù nắm quyền kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu nhưng Nam Định lại không thể thắng được sự ngoan cường của đối phương. Lăn xả, không ngại va chạm, sẵn sàng phạm lỗi để bảo đảm sự an toàn, Thanh Hoá đã đứng vững dù cho Nam Định có không dưới hai cơ hội rất ngon ăn ở hiệp một.
Chắc chắn bên sân nhà, trên hàng công, Thanh Hoá phó mặc cho cặp tiền đạo Tostao – Rodger xoay sở với những đường chuyền vượt tuyến từ sân nhà. Chẳng có nhiều pha phối hợp nhưng ở phút 39, Tostao suýt chút nữa đã khiến chủ nhà trả giá khi anh đón bóng rất thoải mái từ quả đá phạt góc của đồng đội nhưng lại dứt điểm ra ngoài.
Bị ép sân, khó khăn càng thêm chồng chất bởi hai trụ cột của họ là đội trưởng Thành Dũng và Trọng Hải dính chấn thương phải rời sân. Đã quá neo người, HLV Trần Văn Phúc buộc phải dùng đến những cầu thủ vẫn chưa đến tuổi 20 là Thành Luân và Văn Thắng vào sân. Thế nhưng chính những cầu thủ trẻ măng này đã giúp Thanh Hoá chơi chặt chẽ hơn hẳn. Không chỉ vậy, phút 67, chính Thành Luân đã có đường chuyền như đặt để Tostao đốt lưới Quang Huy bằng cú bay người đánh đầu gọn ghẽ.
Bàn thua làm Nam Định mất mặt, họ buộc phải dang cao đội hình tìm bàn gỡ. Phía Thanh Hoá đã lập tức triển khai một đội hình thấp, phòng ngự triệt để, tận dụng mọi cơ hội câu giờ để đảm bảo thành quả.
Dù vậy, Nam Định vẫn có được không ít tình huống ngon ăn. Điển hình nhất chính là cú sút vọt xà trong tư thế trống trải ở cự ly chừng 15 mét của Philips hau cú sút quá hiền của Thành Luân khi khung gỗ đối thủ đã bỏ ngỏ...
Có 3 điểm quý bằng "vàng", HLV Trần Văn Phúc không giấu nổi niềm tự hào về các cầu thủ trẻ trong khi đó, bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Ngọc Hảo cho rằng các học trò của ông đã kém ở khâu dứt điểm, đó là điểm phải cải thiện ngay bây giờ. Với kết quả này, Thanh Hoá đã qua mặt chính Nam Định trong khi đó, với 25 điểm, thành Nam đã lâm nguy bởi họ chỉ còn hơn vị trí play-off (của Bình Định) có đúng 3 điểm.
V-League vòng 22 |
Chủ nhật Thứ bảy, ngày 26/7 |
V-League 2008 (SLNA bị trừ 1 điểm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trần Nguyên