Sent: Monday, August 20, 2007 11:38 AM
Subject: Hanh phuc co quay tro lai?
Gửi Tòa soạn và các bạn đọc VnExpress thân mến!
Tôi thực sự rất cảm ơn những chia sẻ và góp ý chân thành của các anh, các chị sau khi đọc tâm sự của tôi. Tôi xin kể thêm chi tiết những đau khổ dằn vặt của tôi suốt từ hôm đó đến nay.
Tôi vẫn hỏi vợ tôi: "Tại sao em lại lừa dối anh? Về hình thức anh hơn hẳn người ta, về trình độ, học thức anh cũng hơn, về giao tiếp quan hệ xã hội anh cũng hơn, về kiếm tiền giỏi anh cũng hơn thì lý do gì để em lại lừa dối anh đi yêu thương người khác?". Câu hỏi này tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng của cô ấy và nó luôn luôn dằn vặt gậm nhấm tâm hồn tôi kể từ hôm tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình.
Thưa các bạn,
Tôi là anh cả trong gia đình và cô ấy cũng chỉ có một mình không có anh em, bố thì mất sớm. Tôi đã dành hết tình cảm của mình, gia đình mình cho cô ấy, bố mẹ tôi cũng rất quý cô ấy, các em tôi và các rể và em dâu đều rất quý trọng chị dâu của chúng. Tôi luôn nói rằng, em thiệt thòi vì không có anh em ruột thịt nên hãy coi các em anh là em của em.
Tôi không bao giờ nghĩ đến bản thân mình mặc dù tôi đủ điều kiện để tự chiều mình một thứ xa xỉ nào đó sau khi đã lo đầy đủ trách nhiệm cho gia đình. Tôi đã lo nhà của cho bố mẹ, giúp đỡ các em trong học hành, công việc. Đối với gia đình riêng tôi cũng không để cho vợ con phải thiếu thốn về bất cứ thứ gì, có chăng là tôi đi làm về hơi muộn, nhưng tôi nghĩ mình còn trẻ phải cố gắng làm việc để lo cho tương lai các con sau này và tôi yên tâm có vợ lo lắng việc nhà.
Tuy nhiên, tôi rất tủi thân khi bạn bè xung quanh luôn được sự quan tâm chăm sóc của vợ, còn tôi bao nhiêu năm nay thiếu vắng sự săn sóc của người vợ. Kết cục đến giờ tôi đã hiểu ra mọi chuyện.
Có một số bạn đọc có nói cô ấy cố tình cho tôi biết tin nhắn, nhưng các bạn đã hoàn toàn nhầm vì cô ấy đã giấu và giấu rất kỹ, đã xóa tất cả các cuộc gọi đến, gọi đi và tin nhắn trước khi về nhà. Mọi việc mà tôi phát hiện ra do vô tình cô ấy thay điện thoại mới và chưa biết cách sử dụng nên còn sót lại thôi.
Có bạn nào đau khổ như tôi không? Khi cả tháng cô ấy điện thoại cho gã kia mà không gọi cho tôi lấy một cuộc, khi cứ tôi đi công tác là đêm đó cô ấy điện thoại cho gã kia tâm sự cả 30 phút bằng di động. Đấy là chưa kể gã kia điện cho cô ấy và ở cơ quan sẵn điện thoại và cơ hội gặp nhau thì không biết như thế nào...
Tôi đã vì các con, vì gia đình lớn mà hy sinh những tình cảm riêng của mình, cố gắng chịu đựng một lần này mong rằng công việc và các con sẽ làm cho mình vui trở lại. Và cũng hy vọng rằng thời gian sẽ làm cho tôi lấp đầy những chỗ trống trong tâm hồn.
Tôi đã cho cô ấy một cơ hội sửa chữa lỗi lầm, nhưng tâm trí tôi đã lụi bại rồi, tôi đã mất niềm tin. Những nghi ngờ và uất hận luôn âm ỉ trong lòng, mặc dù cô ấy hứa sẽ không nhắn tin, không điện thoại và không gặp gã kia nữa.
Câu chuyện của tôi tâm sự đây hy vọng các gia đình hãy cảnh giác và dập tắt ngay những mầm mống phá hoại hạnh phúc gia đình. Tôi cũng hy vọng các bà vợ khi đọc tâm sự này hãy suy nghĩ đến tác hại của việc ngoại tình sẽ giết chết tình yêu và sẽ làm cho người chồng cực kỳ đau khổ, uất hận.
Một lần nữa chúc các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và mong cho cuộc đời này đừng ai rơi vào hoàn cảnh giống như tôi.
Phương Nam