Xuân Quỳnh được xem là một trong những thi sĩ viết thơ tình hay nhất trong nền văn học Việt Nam hiện đại từ sau năm 1945. Ngoài Thuyền và biển, Sóng, Thư tình cuối mùa thua thì Hoa cỏ may là một minh chứng rõ nét cho nhận xét này.
Cát vắng, sông đầy cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu
Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm dày
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?
Có ý kiến cho rằng, với những câu thơ bảy chữ, nhịp thơ 2/2/3, Xuân Quỳnh như đang vẽ ra trước mắt độc giả không gian mênh mang, im lìm đang chuyển mùa. Hoa cỏ may được miêu tả như loài hoa đồng nội, không kiêu kỳ, không hương sắc, mộc mạc và kiên cường.
Hoa cỏ may nằm trong tập thơ cùng tên xuất bản năm 1989.
Câu 5: Trước khi gắn bó với nghiệp thơ, Xuân Quỳnh làm công việc gì?